Thấy chó sủa vang bên thùng rác, nhân viên an ninh chạy tới thì phát hiện ra…

29/05/19, 14:02 Việt Nam

Con cái là của trời cho, có duyên có nợ mới đến được bên mình. Chúng chẳng có tội tình gì lại dễ thương và có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ nhưng vì thiếu hiểu biết, vì oán hận, vì chót lỡ dại dột hay vì gia cảnh khó khăn… nhiều người lại đang tâm vứt bỏ đứa con bản thân mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày.

Trẻ con chẳng có tội tình gì lại dễ thương và có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ. (Ảnh minh họa qua doisongvietnam)

Khoảng 6h sáng 25/5, một nhân viên an ninh đã dắt chó của mình đi tuần tra quanh siêu thị 99 Speedmart thuộc thành phố Ampang Jaya, Malaysia. Khi đến gần một thùng rác thì chú chó bất ngờ sủa không ngừng.

Càng tới gần, chú chó càng sủa dữ dội hơn cùng với đó là tiếng trẻ con thoang thoảng khóc. Vì tò mò, anh nhân viên tới mở nắp xem thử thì hốt hoảng khi thấy trong chiếc thùng rác bốc mùi hôi thối nồng nặc có một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Bé trai được quấn trong chiếc khăn xanh đã bạc màu lẫn chung với rác bẩn nhắm nghiền đôi mắt, nằm im và cất những tiếng khóc yếu ớt…

Thật may mắn khi chú chó đã tìm được bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác. (Ảnh qua tintuc24)

Anh nhanh chóng truy hô mọi người tới giúp đỡ và đưa đứa trẻ tới Bệnh viện Ampang để kiểm tra. May mắn thay, em bé không bị thương nhưng tình trạng thể chất yếu và vẫn cần được bác sĩ theo dõi thêm.

Chia sẻ với phóng viên, nhân viên an ninh cho biết : “Tôi nghĩ có điều gì đó đáng ngờ khi chú chó sủa lên bất thường như vậy.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh và khi mở nắp thùng rác ra, tôi vô cùng sốc khi thấy một đứa trẻ nằm trong đó. May mắn thay, đứa trẻ vẫn còn sống”.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Đa số mọi người đều chỉ trích hành động sai lầm và nhẫn tâm của người mẹ đã vứt bỏ đứa trẻ trong thùng rác.

Con cái là của trời cho, có duyên có nợ mới đến được bên mình. Bỏ con đi như vậy ‘trái tim của mẹ có làm bằng đá không?’ (Ảnh qua tintuc24)

“Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nhưng sao lại có người nhẫn tâm vứt con trong thùng rác như một thứ bỏ đi vậy chứ?”, một người mẹ trẻ bình luận.

Một cư dân mạng khác cũng bức xúc: “Đứa trẻ đã được sinh ra thì hãy để người khác nuôi nó nếu như bạn không muốn nuôi. Tại sao lại ném đứa trẻ vào thùng rác? Đây là một vụ giết người. Không thể tha thứ cho hành động này được”.

Có người không nén được sự đau lòng đã nói: “Hãy đưa đứa bé cho tôi nếu bạn không muốn nuôi. Đừng vứt đứa trẻ như rác thải”,…

Một số cư dân khác thì thầm cảm ơn trời phật vì đứa bé đã được tìm thấy, đồng thời khen ngợi sự thông minh của chú chó: “May mắn là chú chó đã tìm thấy đứa trẻ, nếu không em có thể sẽ chết trong thùng rác. Chó là người bạn thân thiết của con người”, “chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chú chó không tìm thấy đứa trẻ? Tôi thực sự không dám nghĩ tới nữa”.

Hiện, cảnh sát địa phương đang điều tra các phòng khám và bệnh viện gần đó để tìm lại người mẹ cho bé trai may mắn thoát được lưỡi hái của tử thần trên, với hy vọng chị sẽ biết hối hận và trân trọng điều quý giá nhất của bản thân.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng