Thanh Hoá: Thanh niên liều mình cứu cụ già co ro trên ngọn cây trong cơn lũ

05/08/19, 16:26 Việt Nam

‘Thấy cụ già co ro, kiệt sức giữa nước lũ, em lao xuống cứu cụ thôi’ là tâm sự của anh Huy sau khi cứu người đàn ông bị lũ cuốn mắc kẹt trên ngọn cây rồi tự giải cứu bản thân.

Anh Phạm Bá Huy, người liều mình lao xuống cứu người đang chơi vơi trong dòng lũ dữ. (Ảnh qua tuoitre)
Anh Phạm Bá Huy, người liều mình lao xuống cứu người đang chơi vơi trong dòng lũ dữ. (Ảnh qua tuoitre)

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 3/8, đang làm việc tại xưởng chế biến lâm sản tại bản Hiềng như mọi ngày thì anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, quê bản Nhài, xã Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh Hóa) đột nhiên nghe có tiếng kêu cứu ngoài phía bờ sông Luồng.

Chạy vội ra xem, anh Huy phát hiện ngoài bờ sông có rất đông người là cán bộ xã, lực lượng chức năng đang tìm mọi cách để cứu ông Lương Văn Chon (hơn 50 tuổi, ở xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa) đang mắc kẹt trên ngọn cây, chới với giữa dòng nước lũ của sông Luồng.

Các cán bộ xã cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng nay (03/8), khi ông Chon đi làm rẫy thì bị nước lũ cuốn trôi. May mắn, ông bám được vào lùm cây giữa dòng lũ sông Luồng, sau đó trèo lên ngọn cây cao, nhưng mắc kẹt không thể thoát ra.

ông Chon đi làm rẫy thì bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt trên ngọn cây. (Ảnh qua nld)
ông Chon đi làm rẫy thì bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt trên ngọn cây. (Ảnh qua nld)

Lực lượng chức năng của huyện đã đưa ra nhiều phương án để ra giữa sông cứu ông Chon. Nhưng khi đó trang thiết bị chuyên dụng cho việc cứu hộ, cứu nạn tại chỗ thiếu thốn, mà lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa đến hiện trường ứng cứu kịp.

Theo ông Lương Tiến Thành, Phó chủ tịch huyện Quan Sơn, hơn 200 người cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, công an, dân quân địa phương và người dân dùng nhiều biện pháp giải cứu ông Chon, nhưng bất thành do nước lũ sông Luồng càng lúc càng mạnh. 

Quyết định cứu người liều lĩnh

Đến khoảng 13h30, sau nhiều giờ chứng kiến ông Chon bị dòng nước lũ quất lên người, đứng co ro và run bần bật trên ngọn cây đong đưa yếu ớt. Điều đáng nói là dòng nước lũ đang dâng cao hơn từng giờ gây nguy hiểm cho tính mạng của ông Chon. Trước tình thế nguy cấp ấy, anh Huy xung phong, đề xuất với cơ quan chức năng bơi ra dòng lũ dữ để cứu ông Chon.

Thấy tình hình khẩn cấp, anh Huy đã quyết định nhảy xuống dòng nước lũ tiếp cận, đưa ông Lương Văn Chon vào bờ an toàn. (Ảnh qua nld)
Thấy tình hình khẩn cấp, anh Huy đã quyết định nhảy xuống dòng nước lũ tiếp cận, đưa ông Lương Văn Chon vào bờ an toàn. (Ảnh qua nld)

Sau khi tính toán, lực lượng cứu hộ đã chấp nhận và cho anh Huy mặc áo phao, buộc 2 can nhựa vào người, dùng sợi dây cáp nối với cột điện trên bờ, rồi túm dây cáp, đem thêm áo phao, can nhựa bơi ra sông cứu ông Chon.

Khi bơi đến được đến chỗ ông Chon, anh Huy đã nhanh chóng mặc áo phao, cột can nhựa và người ông, rồi nối đầu sợi dây cáp vào thiết bị cứu hộ buộc quanh người ông để lực lượng trong bờ vừa kéo đầu dây cáp còn bản thân vừa bơi đẩy đằng sau. 

Tuy nhiên, đến tầm 15h10, khi đưa được ông Chon vào bờ an toàn thì nước sông Luồng lại dâng cao, chảy xiết hơn làm đứt dây cáp, nước lũ đẩy anh Huy vào đúng chỗ ngọn cây mà ông Chon mắc kẹt lúc sáng.

Đưa được ông Chon vào bờ an toàn nhưng anh Huy lại bị mắc kẹt do nước lũ chảy siết làm đứt dây cáp. (Ảnh qua
Đưa được ông Chon vào bờ an toàn nhưng anh Huy lại bị mắc kẹt do nước lũ chảy xiết làm đứt dây cáp. (Ảnh qua vtc)

Lực lượng chức năng khi ấy một mặt dìu ông vào bờ và chuyển đến bệnh viện chăm sóc, mặt khác tìm cách đưa anh Huy quay lại bờ.

Hàng trăm người dân, lãnh đạo huyện Quan Sơn, lực lương chức năng, như Công an, Quân đội tập trung về bờ sông, để tìm phương án cứu hộ anh Huy nhưng vì nước sông Luồng ngày càng dâng cao, chảy xiết, khiến mọi phương án cứu trợ tại chỗ gần như vô vọng nên lực lượng chức năng chỉ có thể dùng loa phóng thanh nhắc anh là không nên tự lao xuống sông bơi vào bờ.

Tự cứu bản thân trong cơn lũ

“Ngồi trên ngọn cây đung đưa nguy hiểm giữa dòng nước lũ, tôi không sợ nguy hiểm đến tính mạng vì tôi bơi tốt, có sức khỏe. Sau gần 4 tiếng đồng hồ mắc kẹt giữa sông, trời càng ngày càng muộn, nước sông vẫn dâng cao, chảy xiết, cạnh chỗ tôi mắc kẹt lại có một cây gỗ lớn sắp bật gốc, có thể đổ ập vào người tôi bất cứ lúc nào.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến vợ và con gái, có mệnh hệ gì thương vợ con vất vả. Lúc khoảng 18h10, tôi quyết định lao xuống dòng nước lũ, dùng hết sức lực bơi theo hướng nước chảy về phía hạ lưu sông Luồng”, anh Huy chia sẻ.

May mắn sau đó, người đàn ông dũng cảm này đã cập vào bờ an toàn, cách hiện trường bị mắc kẹt trên cây khoảng 400m. 

Lũ dữ tàn phá hàng chục căn nhà ở bản Sa Ná, xã Na Mèo.
Lũ dữ tàn phá hàng chục căn nhà ở bản Sa Ná, xã Na Mèo. (Ảnh qua tienphong)

Sáng 4/8, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Huy số tiền 10 triệu đồng để biểu dương hành động dũng cảm của anh.

Chia sẻ với phóng viên, anh Huy cho hay: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn cách nhảy xuống dòng lũ dữ cứu người”.

Cùng ngày (4/8), ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác cũng đến đang trên đường lên xã Na Mèo để động viên, hỗ trợ người dân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng có phương án tiếp cận bản Sa Ná và những bản đang bị cô lập tại xã Na Mèo và Sơn Thủy để tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau cơn bão hôm 3/8. (Ảnh qua infonet)
Lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau cơn bão hôm 3/8. (Ảnh qua infonet)

Theo nguồn tin của cơ quan chức năng huyện Thanh Hóa thì trước đó lúc 5h cùng ngày (3/8), lũ quét đã xóa sổ 20 căn nhà ở bản Sa Ná và bản Son (xã Na Mèo, Quan Sơn) làm 148 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, 17 người bị lũ cuốn trôi, mất tích. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy 5 người.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!