Thắng kiện đất đai, nhưng cả gia đình chờ 10 năm vẫn chưa được bồi thường

05/10/22, 13:26 Việt Nam

“Đến nay đã tròn 10 năm thắng kiện nhưng gia đình tôi vẫn chưa được bồi thường… Giờ tôi bệnh ung thư giai đoạn 3, nếu việc bồi thường thi hành án cứ dây dưa thế này, chắc đến chết tôi cũng không được thi hành án”, ông Triệu, một hộ dân tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thở dài cho biết.

Suốt 7 năm trời ròng rã đi kiện

Báo PLO dẫn lời ông Nguyễn Bá Triệu (trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện ông đang tiếp tục viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng, yêu cầu phải thi hành án, giao đất cho gia đình ông.

Ông Triệu kể, trước đó vào năm 2005, UBND TP. Buôn Ma Thuột ra Quyết định số 2346, thu hồi thửa đất nông nghiệp có diện tích gần 1,3 sào (1.245m2) của gia đình ông tại phường Thành Nhất để phục vụ xây dựng công trình khu quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpôk với giá đền bù gần 300 triệu đồng.

Công trình trên do Tổng công ty điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư. 

Cho rằng mức giá bồi thường thấp, đồng thời việc UBND TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định thu hồi đất của ông để giao cho doanh nghiệp không đúng luật nên ông Triệu đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu tuyên hủy quyết định trên.

Suốt 17 năm kể từ ngày bị thu hồi đất với 7 năm theo đuổi vụ kiện hành chính, gia đình ông Triệu dù đã thắng kiện nhưng đến nay ông vẫn chưa nhân được bồi thường. (Ảnh: Thanh Niên)

Từ năm 2007 đến 2012, các cấp tòa từ TAND TP. Buôn Ma Thuột đến TAND Cấp cao đã đưa vụ án của ông Triệu ra xét xử. Kết quả cuối cùng, tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Triệu, tuyên hủy một phần Quyết định 2346 về phương án bồi thường đối với gia đình ông Triệu để giải quyết lại theo quy định pháp luật. 

Tòa án nhận định, với dự án nói trên, nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất và không phê duyệt phương án bồi thường về đất, mà nhà đầu tư phải thương lượng với chủ đất. Do đó, việc UBND TP. Buôn Ma Thuột ra Quyết định 2346, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trái quy định pháp luật.

Đợi suốt 10 năm, thân thể đổ bệnh, vẫn chưa được bồi thường

Theo ông Triệu, sau 7 năm trời kiện tụng (từ 2005), đến năm 2012 gia đình ông mới chính thức thắng kiện và yêu cầu được bồi thường bằng một thửa đất khác cùng mục đích sử dụng là đất nông nghiệp tại phường Thành Nhất. 

Thế nhưng, đến nay đã 10 năm trôi qua kể từ ngày thắng kiện, gia đình ông vẫn chưa được thi hành bản án của tòa.

Được biết, vào năm 2019, UBND TP. Buôn Ma Thuột có phương án dự kiến về quỹ đất để bồi thường cho gia đình ông Triệu trên đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, và ông Triệu đồng ý nhận đất ở vị trí này. Tuy nhiên, phương án trên cuối cùng bị hủy.

Đến tháng 6/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột tổ chức làm việc với gia đình ông Triệu và cho biết thời gian tham mưu cho UBND TP. Buôn Ma Thuột ban hành quyết định giao đất, giao đất thực địa cho ông là ngày 15/8/2021. Tuy nhiên, từ đó đến nay việc bồi thường vẫn chưa được thực hiện. 

“Đến nay đã tròn 10 năm thắng kiện nhưng gia đình tôi vẫn chưa được bồi thường. Có lần, cán bộ đến khuyên tôi đừng nhận đất mà chấp nhận bồi thường bằng tiền cho nhanh nhưng tôi không chịu. Giờ tôi bệnh ung thư giai đoạn 3, nếu việc bồi thường thi hành án cứ dây dưa thế này chắc đến chết tôi cũng không được thi hành án”, ông Triệu thở dài nói. 

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Lê Đại Thắng, Phó chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, thành phố đã có 2 lần đề xuất quỹ đất để đền bù cho ông Triệu tại phường Thành Nhất nhưng cả 2 lần quỹ đất đền bù đều vướng quy hoạch nên không thực hiện được.

Vừa qua thành phố đã báo cáo vướng mắc về bất cập khi thực hiện đền bù bằng đất cho ông Triệu. Giữa tháng 9/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ đạo giao UBND TP. Buôn Ma Thuột chủ trì cùng công ty thủy điện Buôn Kuốp thỏa thuận, thống nhất giá trị bồi thường đất cho gia đình ông Triệu. 

“Thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành, mời ông Triệu lên để bàn bạc bồi thường bằng tiền vì phương án bồi thường bằng đất không khả thi”, ông Thắng nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng