Thần thoại Bắc Âu: Sói khổng lồ Fenrir và sự diệt vong của bộ tộc Æsir

27/12/14, 08:32 Tri thức

Fenrir là một trong 3 người con của Loki và nữ khổng lồ Angrboða, dù chỉ đóng một vai trò ngắn ngủi nhưng lại tương đối quan trọng trong thần thoại Bắc Âu. 

Fenrir – phác họa của DeviantArt.

Trong thần thoại Bắc Âu, sói Fenrir to lớn và sức mạnh phi thường được dành hẳn một câu chuyện riêng. Nhưng câu chuyện hiếm hoi này lại vẽ ra bức tranh về sự dũng cảm của một vị thần và là một điềm báo về cái chết của những nhân vật còn lại.

Không may đối với tộc Æsir và Vanir, hóa ra Fenrir là một trong những dấu hiệu báo trước nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc của thế giới Bắc Âu: cuộc chiến Ragnarök.

Theo tác phẩm Prose Edda của Snorri Sturluson, câu chuyện về Fenrir bắt đầu với những miêu tả về ca sinh khó rùng rợn của chính chú sói này. Khi ra đời, cùng những anh chị em khác là rắn khổng lồ Jörmungandr và Hel, Fenrir (hay Fenrisúlfr) là thành viên thuộc thị tộc Æsir của Asgard.

Trong khi Hel được gửi đến Niflheim, một địa danh tương đương với địa ngục trong Kitô giáo, rất lạnh lẽo và tốt tăm, thì rắn Jörmungandr được đưa xuống biển, lưu lại đó cho đến ngày tận thế. Tuy nhiên, Fenrir lại phải đối mặt với vấn đề nhiều nguy hiểm hơn, nó lớn nhanh như thổi và trở thành kẻ khổng lồ giữa bầy sói. Để bảo vệ tộc Æsir khỏi sự lớn mạnh của Fenrir cùng định mệnh kinh hoàng sẽ xảy đến, các vị thần quyết định thuần phục sói khổng lồ.

Các vị thần đã phải thử qua 3 sợi dây trói khác nhau và dụ Frenrir phô diễn sức mạnh, trước khi đạt được thành công trong việc kiềm chế nó.

Sợi đầu tiên là dây sắt Leyding nhưng nhanh chóng bị cú đá của Fenrir giựt đứt. Sợi thứ hai có sức mạnh gấp đôi Leyding là dây sắt Dromi cũng bị Fenrir phá hỏng. Lần thứ ba, các vị thần đã nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Thần Odin, thủ lĩnh tối cao của thị tộc Æsir, đã gửi lời thỉnh cầu đến những người lùn ở Svartálfaheimr.

Những người lùn sống bên dưới lòng đất hầu hết là những kẻ xấu tính, nhưng họ vẫn chấp thuận và gửi đến Odin sợi dây lụa Gleipnir được chế tạo từ sáu thành phần huyền thoại (gồm tiếng tiếng bước chân của mèo, gốc núi, gân gấu, râu của phụ nữ, hơi thở của cá và nước bọt của chim). Được tạo nên từ những thành phần được cho là không có thật trong thế giới ngày nay, sợi dây trói mềm mỏng như lụa nhưng rắn chắc như sắt.

Tranh minh họa Fenrir cắn đứt tay Thần Tyr khi không thể phá đứt sợi Glepinir.

Khi sợi dây thứ ba được sử dụng, sói Fenrir cũng nghi ngờ khả năng của mình, do đó nó yêu cầu thử sức với điều kiện phải có một vị thần đưa tay vào miệng Fenrir để làm tin nếu nó thất bại trong việc phá dây trói.

Thần của luật pháp và công lý là Tyr đã đặt bàn tay mình vào miệng sói để làm tin, đây cũng là vị thần Æsir duy nhất  đủ dũng cảm để hy sinh vì lợi ích thị tộc.

Fenrir đã nỗ lực thoát khỏi sợi dây nhưng thất bại. Trong cơn giận dữ và thất vọng, Fenrir đã cắn đứt tay của Thần Tyr.

Cả các vị thần Æsir đã dùng dây thừng Gelgja buộc dây Glepinir vào một phiến đá khổng lồ gọi là Gjöll và dùng tảng đá lớn Thviti có tác dụng như một mỏ neo giữ chặt Fenrir vào một chỗ.

Tiếng tru không ngừng của Fenrir buộc các vị thần nhét một thanh kiếm vào họng nó cho đến thời điểm khởi đầu cuộc chiến Ragnarök.

Sau đó, sự rung chuyển của Trái đất cùng việc các ngọn núi bật gốc đã xé rách sợi Glepinir và khiến sói Fenrir có thể nuốt chửng vị thần Odin, tại nơi nó bị giam giữ.

Đây là phần mở đầu của quá trình kết thúc tộc Æsir. Cuốn Prose Edda còn viết, hai con trai của Fenrir là Sköll và Hati Hróðvitnisson sẽ tiếp bước cha, chúng nuốt Mặt Trời và Mặt Trăng, phá hủy các vì sao cùng tất cả phần cốt lõi của thời gian.

Chỉ sau tất cả các sự kiện trên xảy ra, Fenrir mới bị Víðarr, con trai của thần Odin giết chết. Một thời gian ngắn sau đó, thế giới của người Æsir bị tàn phá và một thế giới mới được tạo ra và thay vào đó.

Mặc dù những câu chuyện thần thoại Bắc Âu được lưu truyền qua hàng thế kỷ, nhưng đây là câu chuyện duy nhất đề cập trực tiếp đến tính cách của Fenrir.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Ancient Origins

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?