Tham nhũng ở Trung Quốc vươn tầm cao mới: Hối lộ bằng 2 đứa con trai

21/07/20, 17:40 Trung Quốc

Tham nhũng và dâm loạn đã trở thành điều thường thấy trong giới quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Gần đây, một văn kiện phán quyết của ĐCSTQ đã tiết lộ rằng, sự tham nhũng của các quan chức ĐCSTQ đã đạt đến tầm cao mới, những kẻ đưa hối lộ thậm chí còn hối lộ cho một quan chức cấp cao hai đứa con trai.

Tham nhũng và dâm loạn đã trở thành điều thường thấy trong giới quan chức ĐCSTQ. (Ảnh: NTDTV)

Gần đây, “Trung Quốc tài phán văn thư võng” (do tòa án nhân dân tối cao thiết lập ở trên mạng, nhằm thống nhất công bố các tài liệu phán quyết có hiệu lực của tòa án nhân dân các cấp) đã công bố bản án hình sự sơ thẩm về tội đưa hối lộ của Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Hải Đặc và Công ty TNHH điện tử kỹ thuật Sơn Đông Thần Công Hải Đặc, Quan Thành Thiện đã bị kết án một năm rưỡi vì tội đưa hối lộ. 

Việc Vương Bảo An – cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thống kê của ĐCSTQ đã thay Quan Thành Thiện nhận được khoản tiền thưởng hơn 180 triệu NDT, và Quan bí mật thay thế Vương tìm người mang thai hộ cũng được công khai.

Truyền thông Đại lục đưa tin, vào ngày 12/12/2018, Tòa án quận Kiều Tây tại Trương Gia Khẩu, Hà Bắc đã đưa ra phán quyết sơ thẩm Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Hải Đặc và Công ty TNHH điện tử kỹ thuật Sơn Đông Thần Công Hải Đặc đã bị phạt 800.000 NDT vì tội đưa hối lộ. Người chỉ đạo thực tế là Quan Thành Thiện đã bị kết án tù 1,5 năm và hoãn thi hành án trong 2 năm.

Phán quyết đề cập rằng, từ năm 2013 đến 2015, Vương Bảo An, khi đó là Thứ trưởng Bộ Tài chính, đã nhiều lần đến Duy Phường, tỉnh Sơn Đông để làm một chuyện bí mật – lấy tinh trùng, ông ta muốn có một đứa con trai, ai đó đã chi hơn 3,4 triệu NDT để tìm người mang thai hộ.

Người trả tiền là Quan Thành Thiện và Quan Thành Thiện có mối quan hệ thân thiết với Vương Bảo An.

Phán quyết của vụ án Vương Bảo An đã đề cập rằng, Vương Bảo An đã thay Quan Thành Thiện nhận trợ cấp tài chính và tiền thưởng hơn 180 triệu NDT của nhà nước, còn Quan Thành Thiện đáp ứng yêu cầu của Vương Bảo An, móc nối để ông có được 2 đứa con trai.

Vương Bảo An – cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thống kê của ĐCSTQ. (Ảnh: NTDTV)

Nội dung phán quyết cho thấy, vào năm 2011, Quan Thành Thiện, thông qua Vương Bảo An – Trợ lý Bộ trưởng Tài chính của ĐCSTQ, đã nhận được khoản trợ cấp tài chính 33,16 triệu NDT từ ĐCSTQ. Năm 2012, Quan Thành Thiện thông qua sự giúp đỡ của Vương Bảo An, người được thăng chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhận 150 triệu NDT tiền thưởng, thực tế đến tay là 60 triệu NDT.

Sau vụ việc, Vương Bảo An thường nói rằng ông ta muốn có một đứa con trai, và nhiều lần đề cập đến việc mang thai hộ.

Quan Thành Thiện và bạn gái họ Bành đã theo yêu cầu của Vương, liên lạc với bên môi giới mang thai hộ từ tháng 5/2012 đến tháng 1/2016 và trả 3,645 triệu NDT cho họ, để Vương Bảo An lần lượt có 2 đứa con trai.

Năm 2015, sau khi con trai cả chào đời, Vương Bảo An, 52 tuổi, đã trở thành Bí thư Đảng ủy và Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia. Vào thời điểm đó, ông đã đến Bệnh viện Yên Giao Dã Kim ở Hà Bắc để thăm đứa con trai thứ hai đang nhờ người khác mang thai hộ, ngoài ra còn đặt cho con trai mình một cái tên. Không ngờ rằng, vào tháng 1/2016, chỉ một tuần sau khi con trai thứ hai ra đời, Vương Bảo An đã nhận được thông báo đang bị điều tra.

Vào tháng 5/2017, Vương Bảo An đã bị kết án tù chung thân và tịch thu tất cả tài sản cá nhân vì ông ta đã nhận hối lộ hơn 153 triệu NDT.

Bộ phim chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tiết lộ rằng, trong thời gian nhậm chức, Vương Bảo An đã sử dụng thẩm quyền của mình để xử lý các vấn đề và phê duyệt các dự án cho các ông chủ doanh nghiệp, và những người đó đã tặng cho ông tiền, hàng hóa, nhà lầu, xe sang.

Sau khi nhận được nhà lầu, xe sang, Vương Bảo An không bao giờ đăng ký dưới tên riêng của mình. Chẳng hạn như nhận được một bất động sản 204 mét vuông từ một chủ doanh nghiệp, giấy chứng nhận bất động sản được đăng ký với tên của em trai Vương Hồng Bưu. Vương Bảo An cũng nhận được một biệt thự rộng 322 mét vuông trị giá gần 50 triệu NDT giữa đường vành đai thứ hai và đường vành đai thứ ba của Bắc Kinh, tài sản này cũng được kê khai dưới tên người khác.

Tòa biệt thự này nằm ở bờ phía Bắc của công viên Ngọc Uyên Đàm, phía Đông liền kề với nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài, và rất gần Bộ Tài chính và Cục Thống kê Quốc gia (ở khu vực Tam Lý Hà) nơi Vương Bảo An từng làm việc. Để được phê duyệt một dự án đầu tư ở Giang Tô, một ông chủ đã hào phóng tặng quà Vương bảo An. Vương Bảo An nói rằng, khi dự án được báo cáo lên Bộ Tài chính, ông chỉ cần khoanh tròn và ký tên.

Ngoài ra, Vương Bảo An đã nói chuyện với những người có liên quan về vấn đề đề bạt cho các em trai của mình là Vương Hồng Cảnh và Vương Hồng Hi, và ông ta cũng sử dụng quyền lực của mình để em trai thứ tư của mình là Vương Hồng Bưu kiếm được lợi ích to lớn.

Một tháng sau khi Vương Bảo An bị kết án tù chung thân, em trai thứ ba của ông, Vương Hồng Hi, cựu bí thư Quận ủy Quận Trạm Hà, thành phố Bình Đỉnh Sơn đã bị kết án bốn năm tù giam. Em trai thứ hai của ông, Vương Hồng Cảnh, cựu phó thị trưởng thành phố Tiêu Tác đã bị khởi tố vào tháng ba cùng năm.

Theo trang web của Bộ Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Vương Bảo An, sinh năm 1963, người vùng Lỗ Sơn, Hà Nam, tốt nghiệp Đại học Tài chính và Kinh tế Trung Nam với bằng tiến sĩ kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, Vương Bảo An vào Bộ Tài chính làm việc. Ông từng là Cục trưởng Cục Xây dựng Kinh tế và Trợ lý Bộ trưởng. Tháng 2/2012, ông được thăng chức Thứ trưởng Bộ Tài chính ĐCSTQ. Vào tháng 4/2015, ông đã được điều sang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?