Tể tướng thời Đường dùng tai để thở, khiến Viên Thiên Cang suýt nữa tính nhầm

Tướng mạo của một người có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách cũng như thọ mạng của người đó. (Ảnh: Secret China)

Viên Thiên Cang là bậc thầy tướng số nổi tiếng thời Đường, độ chính xác của những lời tiên tri trong cuốn “Thôi bối đồ” mà ông và Lý Thuần Phong cùng biên soạn khiến người ta càng kinh ngạc. Nhưng có một hôm, Viên Thiên Cang đã gặp Lý Kiệu – người khiến ông suýt nữa tính nhầm, chuyện gì đã xảy ra?

Tể tướng thời Đường dùng tai để thở, khiến Viên Thiên Cang suýt nữa tính nhầm - H1
Tướng mạo của một người có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách cũng như thọ mạng của người đó. (Ảnh: Secret China)

Lý Kiệu (645 – 714), tự Cự Sơn, là người Tán Hoàng, Triệu Châu (Tán Hoàng, Hà Bắc ngày nay), là Tể tướng triều Đường, làm quan qua sáu triều đại là Thái Tông, Cao Tông, Võ Chu, Trung Tông, Duệ Tông, Huyền Tông. Tổ tiên của ông là Lý Thuận – giữ chức Thái úy thời Bắc Ngụy, cha của ông là Lý Trấn Ác qua đời khi ông còn nhỏ, vì thế ông và mẹ nương tựa vào nhau mà sống, ông cũng rất hiếu thuận với mẹ.

Lý Kiệu 15 tuổi đã tinh thông “Ngũ Kinh”, 20 tuổi thi đỗ Tiến sĩ. Nghe nói lúc ông còn nhỏ từng mơ thấy Thần tiên đến tặng cho ông hai chiếc bút, từ đó học hành tấn tới, trở thành văn hào nổi tiếng, cùng với Đỗ Thẩm Ngôn, Thôi Dung, Tô Vị Đạo được mệnh danh là “Văn chương tứ hữu”.

Tuy nhiên, một người tài năng xuất chúng như vậy lại bị rất nhiều thầy tướng số tiên tri rằng ông sống không quá 30 tuổi. Vậy thì bậc thầy tướng số Viên Thiên Cang đã nói như thế nào?

Lý Kiệu có tướng đoản mệnh

Lý Kiệu có năm người anh em, nhưng đều mất khi chưa đến 30 tuổi. Lúc trước đã từng có thầy tướng số nói rằng, tướng mạo của anh em nhà họ Lý đều lộ ra tướng chết yểu, kể cả Lý Kiệu người nhỏ tuổi nhất trong nhà họ Lý cũng vậy. Vì thế mẹ của Lý Kiệu vô cùng buồn bã, lo rằng gia đình sẽ tuyệt hậu, thêm nữa Lý Kiệu từ nhỏ đã có tài năng và học vấn thiên bẩm, nên mẹ của ông đã mời bậc thầy tướng số Viên Thiên Cang đến xem tướng cho ông.

Viên Thiên Cang nhìn Lý Kiệu rồi nói: “Tiểu tử này thần khí thanh tú, tiếc là tuổi thọ ngắn, e rằng sống không quá 30 tuổi”. Bà Lý nghe xong hết sức bi thương, vì thế khẩn cầu thầy xem kĩ lại cho con trai mình, và cầu xin cách hóa giải. Nhưng Viên Thiên Cang nhìn mấy lần vẫn khẳng định: “Chắc chắn là như vậy!”.

Đêm đó, mẹ của Lý Kiệu mời Viên Thiên Cang đến thư phòng ngủ cùng với con trai mình. Viên Thiên Cang rất nhanh đã ngủ say, còn Lý Kiệu vẫn trằn trọc, đến canh năm mới ngủ thiếp đi. Lúc này, Viên Thiên Cang bỗng tỉnh lại, thấy Lý Kiệu đã ngủ nhưng lại không thở liền dùng tay để kiểm tra. Kiểm tra một hồi thì thấy đã ngừng thở.

Tể tướng thời Đường dùng tai để thở, khiến Viên Thiên Cang suýt nữa tính nhầm - H2
Bức tượng thờ Viên Thiên Cang tại Tứ Xuyên – Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Lý Kiệu “rùa thở” khiến Viên Thiên Cang suýt đoán nhầm

Viên Thiên Cang thấy Lý Kiệu đã ngừng thở thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau khi quan sát hồi lâu, mới phát hiện rằng thì ra Lý Kiệu dùng tai để thở! Viên Thiên Cang bừng tỉnh, khẽ lay Lý Kiệu nói: “Ta tìm ra đáp án rồi!”

Thế là Viên Thiên Cang liền dậy chúc mừng bà Lý: “Xem tướng mấy lần cũng không biết ngọn nguồn của vấn đề, đến giờ ta mới tìm ra. Lệnh công tử không những không đoản mệnh, hơn nữa sau này sẽ rất trường thọ!

Bởi vì cách mà công tử thở khi ngủ, theo tướng pháp mà nói chính là kiểu ‘rùa thở’, người có tướng này nhất định sẽ sống lâu. Chỉ là có một điểm bà phải nhớ cho kĩ, sau này mặc dù công tử làm quan to, nhưng tuyệt đối không được tham phú quý hưởng lạc, mà phải sống một cuộc sống thanh đạm nghèo khổ. Điều này tuy là không được hoàn mỹ, nhưng đó là sự an bài kì diệu của ông trời!”.

Sau đó, quả nhiên giống như Viên Thiên Cang nói, Lý Kiệu liên tiếp làm quan đến chức Giám sát ngự sử, Lại bộ thượng thư, Trung thư lệnh. Trong thời kỳ Võ Tắc Thiên nhiếp chính, Lý Kiệu giữ chức Tể tướng. Mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng Lý Kiệu vẫn nhớ lời giáo huấn của mẹ, sống một cuộc sống bần hàn.

Võ Tắc Thiên từng nhiều lần đến phủ Tể tướng để thăm Lý Kiệu, nhìn chiếc màn mà Lý Kiệu dùng để ngủ được làm bằng lụa thô, lại thở dài mà nói: “Tể tướng của một nước lại dùng tấm màn như vậy, thật là làm mất mặt thể diện của Đại Đường. Ta sẽ ban cho khanh một chiếc màn Tú La mà trong cung hay dùng!”.

Lý Kiệu chỉ biết tạ ơn nhận ân điển, đêm đó ông nằm ngủ trong chiếc màn Tú La được hoàng thượng ban, kết quả là ngủ cảm thấy rất bất an, giống như cơ thể bị bệnh. Vì thế đành tấu bẩm hoàng thượng rằng: “Lúc thần còn trẻ, bậc thầy tướng số Viên Thiên Cang đã xem tướng nói cả đời này thần không thể sống những ngày tháng xa hoa, vì thế thần ngủ không yên”. Võ Tắc Thiên nghe xong lại thở dài rất lâu, ra lệnh cho ông được dùng chiếc màn cũ.

Vào năm Khai Nguyên thứ hai (năm 714), Lý Kiệu bị bệnh qua đời, thọ 70 tuổi, vào thời điểm đó có thể gọi là trường thọ. Lý Kiệu thân hình nhỏ bé, mũi, miệng đều không có tướng giàu có, theo lý sẽ không thể có chức quan cao và bổng lộc hậu hĩnh như vậy. Duy chỉ có Viên Thiên Cang mới nhìn ra được tướng đoản mệnh nhưng lại trường thọ của Lý Kiệu.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Tuệ Tâm

Tuệ Tâm

BTV trang TinhHoa.net với những bài viết suy ngẫm về cuộc sống

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?