Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan đúng ngày tưởng niệm Thiên An Môn

05/06/20, 11:15 Thế giới

Quân đội Mỹ và Đài Loan cho biết một tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 4/6, cùng ngày kỷ niệm 31 năm cuộc thảm sát đẫm máu của chính quyền Trung Quốc đối với người biểu tình ủng hộ dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn.

Tàu khu trục USS Russell của Hải quân Mỹ. (Ảnh qua Pinterest)

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết ngày 4/6, một tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển chia cắt hòn đảo với Trung Quốc đại lục theo hướng bắc – nam. Bộ nói thêm các lực lượng vũ trang Đài Loan đã theo dõi con tàu và cho rằng con tàu đang ‘làm nhiệm vụ thông thường’.

Trong một bài đăng trên Facebook sáng 5/6 (giờ Việt Nam), Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã xác nhận sự việc trên.

“Tàu khu trục mang tên lửa USS Russell đã đi qua eo biển Đài Loan. Tàu này được biên chế cho Hạm đội 7 để hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Mỹ cho hay.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên việc tàu USS Russell xuất hiện đúng ngày tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn khiến nhiều nhà quan sát cho rằng Mỹ có thông điệp khác muốn gửi tới Bắc Kinh.

Theo Reuters, vài tiếng sau khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Nhà Trắng đã phát đi thông cáo tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn. Đồng thời, thông cáo kêu gọi Trung Quốc tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Tuyên bố chung Trung – Anh, giữ vững những gì đã hứa về quyền tự trị của Hồng Kông và ngừng đàn áp các dân tộc thiểu số và các nhóm tôn giáo tín ngưỡng.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Bắc Kinh khẳng định việc nước khác đi qua eo biển là vi phạm chủ quyền. Trong khi đó, Mỹ và nhiều quốc gia khác xem đây là vùng biển quốc tế.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã đẩy mạnh các chuyến tuần duyên qua Eo biển Đài Loan trước sự phẫn nộ của Trung Quốc. Động thái này một lần nữa làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington liên quan đến mọi thứ từ đại dịch Vũ Hán, chiến tranh thương mại, nhân quyền…

Cùng ngày, hàng ngàn người Hồng Kông và Đài Loan đã tổ chức các sự kiện tưởng niệm những nạn nhân trong cuộc thảm sát Thiên An Môn cách đây 31 năm về trước.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

    Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!