‘Tắm máu’ Phúc Châu: Chuông báo tử Trời diệt ĐCSTQ

14/05/22, 16:39 Thế giới tâm linh

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 7/5, bầu trời Phổ Đà, Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang chìm trong màu đỏ máu quỷ dị. Nỗi kinh hoàng này vừa trôi qua được mấy ngày thì tối ngày 11/5, bầu trời lại đỏ rực ở Phúc Châu, Phúc Kiến.

Trước đó, ngày 8/5, vị trí bầu trời màu đỏ xuất hiện ở khu vực biển phía Đông quần đảo Chu Sơn, càng gần đường chân trời, màu đỏ càng đậm. Ngày 8/5 tức ngày 8/4 âm lịch, cũng là ngày Phật Đản, buổi chiều ngày hôm đó, có vài tiếng “vang lớn” bí ẩn từ Hàng Châu, Thiệu Hưng và những nơi khác.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, “màu đỏ máu” là chí âm chí hàn, biểu thị ở nhân gian chính khí suy nhược, tà khí mạnh, oán khí thịnh, tà ác cường thịnh, gió mưa biến đổi dữ dội, sông núi gào thét, thiên hạ loạn lạc, lửa cháy khắp nơi.

Khi bầu trời ‘tắm máu’, một trận động đất khoảng 4,3 độ Richter đã xảy ra ở quận Bắc Xuyên, thành phố Miên Dương, Tứ Xuyên vào ngày 8/5 và một trận động đất 3,1 độ richter xảy ra ở huyện Nang Khiêm, tỉnh Ngọc Thụ, Thanh Hải, vào ngày 9/5. 

Tất cả các loại dị thường này đều tập trung vào tháng 5. Cũng chính vào tháng 5 cách đây 14 năm, Trung Quốc đã trải qua một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter. Theo báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gần 70.000 người đã chết chỉ trong vòng 30 giây, và gần 400.000 người bị thương ở các mức độ khác nhau, con số thương vong thực tế có thể còn nhiều hơn. Điều này cho thấy nhiều thảm họa thiên nhiên cùng thiên tượng là những sự việc không thể chống lại.

Trong 20 năm qua, ở đại lục xuất hiện các loại các dạng thiên tượng nhân họa. Cổ nhân chú trọng quan sát thiên tượng, thuận theo Trời mà hành động, Thiên đạo bao quát đạo lý trong nhân gian. 

Trong lịch sử, khi bầu trời xuất hiện màu đỏ như máu hầu hết đều vào những năm cuối của vương triều. Dị tượng này thường báo hiệu trước chính quyền sắp bị diệt vong, và kết cục của người cầm quyền.

ĐCSTQ nắm quyền, xem việc đấu với Trời, đấu với đất, đấu với người chính là niềm vui bất tận. Khi đại dịch bùng phát ở đại lục, những thủ đoạn tàn ác của ĐCSTQ càng bộc lộ rõ hơn, những người dân vùng dịch chính là nhân chứng sống cho tội ác này. Sự kinh hoàng của nó chỉ những ai từng trải qua mới cảm nhận được. 

Những cuộc vận động chính trị, cách mạng văn hóa, tam phản, ngũ phản, đàn áp tôn giáo, bức hại Pháp Luân Công,… giết hại vô số người dân vô tội. Đại lục từ lâu đã oán khí ngút trời, trời giận người oán. Ngày diệt vong càng cận kề. Dị tượng này có lẽ là hồi chuông cảnh tỉnh một lần nữa đối với những người còn đang đứng chung hàng ngũ với ĐCSTQ, cho họ thêm một cơ hội phản tỉnh.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng