Sư tử Nam Phi được xạ trị để chữa ung thư

13/05/19, 09:53 Bí ẩn, Chuyện lạ

Tờ News 24 cho biết, con sư tử tên Chaos, 16 tuổi được đưa tới phòng khám đa khoa Muelmed ở Tshwane để điều trị căn bệnh ung thư da hôm 7/5.

Xôn xao hình ảnh sư tử được xạ trị để chữa ung thư
Con sư tử được gây mê khi tiếp nhận xạ trị. (Ảnh: Lory Park Zoo).

Hình ảnh được chụp lại từ phòng khám cho thấy con vật nằm im sau khi được gây mê và đang trải qua đợt xạ trị đầu tiên.

Theo các nhân viên y tế của phóng khám, Chaos được đưa vào từ lối cửa sau để không làm hoảng sợ các bệnh nhân. Con sư tử này đang sống tại Vườn thú Kara Heynis of Lory, một khu bảo tồn động vật và cú ở Midrand, Nam Phi.

Theo News 24, Chaos sẽ trải quan tổng cộng 4 lần xạ trị. Do Nam Phi không vận hành các cơ sở xạ trị cho động vật nên Chaos được đưa tới điều trị tại phòng khám ở Tshwane.

Các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu về các dạng ung thư trên sư tử và nhiều loài họ mèo khác. Một nghiên cứu công bố vào năm 2015 cho thấy, trong 38 con thuộc các giống mèo lớn tại một trung tâm ở Đức, thì có 18 con hổ, 8 con báo, 7 con sư tử, 3 con báo đốm và 2 con báo sư tử bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 2004-2013.

Năm 2012, trong nghiên cứu về 1.000 động vật có vú trong vườn thú bị mổ tử thi, các nhà khoa học phát hiện 108 trường hợp liên quan tới ung thư.

Sư tử được mô tả là loài dễ bị tổn thương theo Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Theo dữ liệu của IUCN, hiện có khoảng 23.000-39.000 con sư tử trưởng thành đang sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng con số này được dự báo sẽ giảm xuống đáng kể nếu tình trạng săn bắn trái phép như hiện nay vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo VTC

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?