Sau Tây Ninh, đến Đồng Nai và Vũng Tàu xuất hiện đám mây lạ, phải chăng chỉ là ngẫu nhiên?

25/11/22, 16:29 Việt Nam

Sau khi núi Bà Đen, Tây Ninh, xuất hiện đám mây lạ hình nấm, hôm nay núi Chứa Chan (Đồng Nai) và núi Dinh (Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng liên tiếp xuất hiện những đám mây ‘thấu kính’ ôm trọn đỉnh núi…

Hình ảnh ‘đĩa mây’ trên núi Chứa Chan (Đồng Nai) được người dân chụp lại. (Ảnh: Page Người Xuân Lộc)

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 25/11, rất nhiều người dân ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, phấn khích khi phát hiện đám mây rất lớn hình nón bao phủ đỉnh núi Chứa Chan.

Anh Nguyễn Đức Tân (ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) cho biết, nhà anh ngay dưới chân núi. “Sáng tôi ngủ dậy đã thấy đám mây to che kín đỉnh núi Chứa Chan và kéo dài đến gần 8h mới tan hết. Khoảng 7h sáng là thấy đĩa mây rõ nhất”, anh Tân cho biết.

Anh Nguyễn Hậu (người dân địa phương, làm nghề dẫn khách du lịch đi trekking lên đỉnh núi Chứa Chan) khẳng định ‘đĩa mây’ xuất hiện lúc 6h20 sáng và kéo dài đến khoảng 7h20 mới tan dần. “Mây như vậy ở núi Chứa Chan lần đầu tiên mới thấy, quá đẹp”, anh Hậu chia sẻ.

Núi Chứa Chan đội nón ‘mây’ lơ lửng trong thời gian dài. (Ảnh: Page Người Xuân Lộc)

Không chỉ núi Chứa Chan ở Đồng Nai xuất hiện hiện tượng đám mây lạ trên, mà tại núi Dinh (Bà Rịa – Vũng Tàu) sáng nay (25/11) cũng xuất hiện đám mây trắng tương tự, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, được nhiều người chụp lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Hiện tượng đám mây lạ hình tròn nhiều lớp trước đó cũng xuất hiện trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) vào sáng hôm qua (24/11).

Hiện tượng hiếm gặp, đám mây nấm úp trên đỉnh núi Bà Đen. (Ảnh: page VTV2)
Đám mây trùm lên đỉnh núi Dinh vào sáng sớm 25/11. (Ảnh: dulich.laodong.vn)

Điều đáng nói là tất cả nhưng những ngọn núi xuất hiện đám mây lạ này đều là nơi nổi tiếng linh thiêng và huyền bí, trong đó núi Bà Đen nổi tiếng về sự tích 3 lần báo mộng, hiển linh thì núi Dinh là ngọn núi gần như hoang sơ với cả trăm chùa, tịnh xá… 

Núi Chứa Chan tại Đồng Nai cũng ẩn chứa rất nhiều câu chuyện tâm linh. “Trên núi (Chứa Chan) có chỗ linh thiêng lắm… Lưng chừng núi có am Cô Mai, lên tí xíu thì có cây đa 3 gốc 1 ngọn, lên tí nữa thì có chùa Bửu Quang, sau chùa Bửu Quang thì có miếu ‘bà công chúa’, lên cao nữa thì có suối Tôm. Ai câu được con tôm ở suối này thì kể như sắp phát tài. Còn nhiều điểm linh thiêng lắm… phải ở trên núi ít nhất 2 ngày mới viếng đủ các điểm linh thiêng”, chú Hai – một cư dân địa phương nói với báo VTC News.

Nói về hiện tượng thiên nhiên lạ trên, các chuyên gia cho biết đây là hiện tượng mây thấu kính. Tuy nhiên lại không thể lý giải được tại sao các đám mây lạ hình tròn trên lại được hình thành liên tiếp vào thời điểm này. Nhìn hình ảnh nhiều người liên tưởng đến những câu chuyện, sự kiện vòng tròn bí ẩn thời gian gần đây: 

 – “Động vật cứ quay vòng tròn mấy ngày qua biểu tượng của nguyên tử khi các hạt electron quay quanh hạt nhân, các ngọn núi có đám mây hình nấm trên ngọn núi, liệu có phải điềm báo chiến tranh hạt nhân không”; 

– “Thấy qua giờ nhiều hình ảnh này quá. Nếu mà là hiện tượng tự nhiên sáng nào cũng có mây quây đỉnh núi thì không sao. Nhưng nếu là hiện tượng hiếm mà lại xảy ra cùng lúc như vậy thì không phải là trùng hợp nữa rồi”; 

– “Nhớ cái đợt kêu Long hay Phụng hoàng xuất hiện gì đó, năm đó thiên tai (sấp mặt) luôn”; “Và sau đó là đại dịch và Sài Gòn bị nặng”;

– “Những hiện tượng bất thường của thời tiết luôn gắn liền với cuộc sống muôn loài trong đó có loài người. Các cụ xưa đã nói đất có tuần, nhân có vận là vậy”…

Minh Đức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?