Quảng Ngãi đề nghị làm rõ chất thải màu đen trải dài 2km trên bãi tắm Tân Định

15/05/20, 20:03 Việt Nam

Sáng ngày 15/5, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã kiểm tra, lấy mẫu phân tích, truy tìm nguyên nhân khiến 2km bờ biển xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức có chất rắn màu đen bất thường, nghi là dầu vón cục.

Hơn 2km bờ biển Quảng Ngãi có màu đen bất thường. (Ảnh qua Zing)
Hơn 2km bờ biển Quảng Ngãi có màu đen bất thường. (Ảnh qua Zing)

Trước đó, vào chiều 14/5, người dân thôn Tân Định phát hiện nhiều chất thải màu đen hệt như nhựa đường theo sóng biển tấp vào dày đặc ven bãi tắm Tân Định, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức.

“Bờ biển bị nhuộm đen kéo dài từ thôn Tân Định đến thôn Dương Quang, xã Đức Thắng…”, bà Trần Thị Hạnh (ngụ thôn Tân Định) cho hay.

Theo Công an xã Đức Thắng thì quan quá trình kiểm tra, đo đạc, đơn vị này xác định chất rắn màu đen trên trải dài hơn 2km bờ biển, rộng hơn 3m, vón thành từng cục nhỏ, khá dẻo và có mùi giống dầu hắc.

Chất thải màu đen dọc bờ biển Quảng Ngãi tan chảy, vón cục. (Ảnh qua Zing)
Chất thải màu đen dọc bờ biển Quảng Ngãi tan chảy, vón cục. (Ảnh qua Zing)

Dù chưa khẳng định được chất rắn trên có phải do dầu vón cục gây ra hay không, nhưng dọc theo bãi tắm biển, có hiện tượng một số ít loài hải sản chết như cá đục, cá nóc, sứa…

Theo người dân địa phương thì 8 năm trước nơi đây cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự, các chất rắn này khi ấy đã bám vào ghe, ngư lưới cụ làm ảnh hưởng tới năng suất khai thác và cuộc sống của rất nhiều hộ gia đình.

Theo đó, khi chứng kiến bờ biển tiếp tục xảy ra hiện tượng này, nhiều người dân địa phương đã không khỏi lo lắng. “Chúng tôi rất lo lắng chất rắn này sẽ làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng nguồn lợi thuỷ sản và khó khăn trong việc khai thác, đánh bắt”, một ngư dân cho hay.

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Lê Văn Hương, Trưởng Công an xã Đức Thắng cho biết, hiện chi cục Biển và Hải Đảo Quảng Ngãi đã cử đoàn công tác đến hiện trường khảo sát, lấy mẫu phân tích, đánh giá mức độ độc hại của loại chất thải trên đồng thời báo cáo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để có hướng thu gom, xử lý.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc