Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Đắk Lắk mất tích sau va chạm giao thông

13/12/22, 16:17 Việt Nam

Sau vụ va chạm giao thông, Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Đắk Lắk được đưa vào bệnh viện kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện, tuy nhiên sau đó đột nhiên biến mất không dấu vết suốt 2 tuần nay…

Theo báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngày 13/12 cho biết, đang phối hợp tìm kiếm một người đàn ông công tác trong lĩnh vực ngân hàng, mất tích không rõ lý do sau vụ va chạm giao thông.

Theo đó, người đàn ông mất tích này là ông Trần Văn D. (47 tuổi, Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, thuộc chi nhánh bắc Đắk Lắk).

Trao đổi với báo VTC News, đại diện phòng truyền thông của ngân hàng nơi ông D. làm việc cho biết, đến giờ vẫn chưa có thông tin của ông D..

Ông D. mất tích suốt 16 ngày qua chưa rõ nguyên nhân, hiện phía ngân hàng đã báo cáo vụ việc lên công an. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, vào tối ngày 27/11, ông D. sử dụng xe ô tô cá nhân lên TP. Buôn Ma Thuột gặp gỡ bạn bè tại nhà hàng Sao Biển 2. Sau đó, người này xảy ra tai nạn giao thông với 1 ô tô khác.

Vụ việc được công an xử lý, tạm giữ ô tô và đưa ông D. đến một bệnh viện tư trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện. 

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 28/11, ông D. mất tích. Hai số điện thoại di động của ông D. đều tắt máy.

Cơ quan chức năng cùng gia đình đã liên tục tìm kiếm ông D. nhưng không có kết quả. Phía ngân hàng chủ quản cũng đã tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát những công việc liên quan đến ông D. nhưng không phát hiện bất thường.

Trong quá trình công tác ông D. được đánh giá là cán bộ có đạo đức tốt, hòa đồng với quần chúng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không thấy những quan hệ xã hội phức tạp, bất thường.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời