Phi công của máy bay mất tích từng đưa gái trẻ vào buồng lái trò chuyện, hút thuốc

12/03/14, 09:35 Thế giới

Một cô gái người Australia vừa cung cấp những bức ảnh cho thấy, một trong hai phi công trên chuyến bay MH370 bị mất tích bí ẩn từng đưa gái trẻ vào buồng lái, hút thuốc và trò chuyện.

Jonti Roos, cô gái vừa tuyên bố đã dành toàn bộ chuyến bay trong năm 2011 của mình trong buồng lái, trò chuyện và hút thuốc cùng Fariq Abdul Hamid – cơ phó của chuyến bay MH370 đang mất tích.

Trong chuyến bay đó, Jonti Roos và một bạn gái khác là Jaan Maree đã nhận được lời mời vào chơi buồng lái của 2 phi công. Sau đó họ dành cả chuyến bay ở trong đó, bao gồm cả quá trình cất, hạ cánh.

Cơ phó Fariq Abdul Hamid và Jonti Roos trong chuyến bay năm 2011.
Đây là hoạt động bị nghiêm cấm trong mọi hãng hàng không, vì ảnh hưởng đến độ an toàn của cả chuyến bay.

Roos nói trong thời gian đó, 2 phi công đã hút thuốc trong khoang lái – một điều bị cấm nữa, trò chuyện với 2 cô gái trẻ, thậm chí còn chụp ảnh lưu niệm bằng điện thoại.

Một thông tin sốc khác là gần như trong quá trình bay, 2 phi công chẳng hề ‘nhìn về phía trước’ mà chỉ tập trung nói chuyện với 2 người đẹp trong khoang lái.
Các phi công tập trung nói chuyện chứ không nhìn đường.

Cô gái đã sốc khi nhìn thấy những hình ảnh của Hamid trong danh sách những người mất tích trên MH370. Cô nói tiết lộ của mình không phải chỉ trích hay khẳng định cơ phó này không đủ năng lực mà chỉ muốn chia sẻ với mọi người.

Roos nói: “Họ rất thân thiện nhưng tôi cảm thấy việc làm đó đi quá thẩm quyền của các phi công. Tôi không muốn nói họ thiếu năng lực, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, không ai tránh được”.

Cô gái trẻ cũng bày tỏ sự chia buồn đến gia đình các hành khách đang mất tích trên chuyến bay MH370.

Sau vụ khủng bố vào ngày 11/9/2011 tại Mỹ, đa số hãng hàng không cấm hành khách vào buồng lái. Các hãng chế tạo máy bay cũng gia cố các cửa để ngăn chặn hành vi xông vào buồng lái bằng vũ lực.

Người phát ngôn của Malaysia Airlines khẳng định hãng cấm phi công cho hành khách vào buồng lái, đặc biệt là khi máy bay cất cánh và đáp xuống.

Hạ Anh (Theo DM/Danviet)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?