Phát hiện “quái vật Spaghetti bay” dưới biển sâu ở Angola

15/08/15, 07:45 Tin Tổng Hợp
Mới đây, một sinh vật lạ giống sứa nhưng có vô vàn "tua rua" trông như những sợi mỳ Spaghetti được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển của Angola.

Mới đây, một sinh vật lạ giống sứa nhưng có vô vàn “tua rua” trông như những sợi mỳ Spaghetti được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển của Angola.

Các thành viên của tập đoàn dầu khí BP đã phát hiện ra sinh vật này khi đang hoạt động gần giếng dầu ở độ sâu hơn 1.200m so với mặt nước biển. Với ngoại hình kỳ lạ cùng những tua rua dài như sợi mỳ, sinh vật lạ này đã được đặt biệt danh là “Flying Spaghetti Monster” (tạm dịch: quái vật Spaghetti bay).

Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Hải dương học quốc gia ở Southampton, Anh đã xác định, loài sinh vật này có tên khoa học là Bathyphysa conifera. Chúng là một trong những phân loài của nhóm sinh vật Siphonophores.

Được biết, Siphonophores trông giống sứa nhưng thuộc chủng Cnidaria – nhóm động vật “lai tạp” giữa san hô, sứa biển và là một trong những loài dài nhất thế giới – khoảng 50m.

Siphonophores mang một vẻ đẹp lạ lùng, trông giống như những bông hoa của đại dương. Loài sinh vật này có thân hình dài, mỏng, có loài trong suốt, sống ở vùng nước sâu dưới đáy biển và cư trú nhiều nhất ở vùng biển thuộc Bồ Đào Nha.

Một điểm đặc biệt ở Siphonophores khiến giới khoa học đau đầu đó là, chúng là một sinh vật hay nhiều sinh vật. Bởi lẽ, Siphonophores không phải là một sinh vật đơn độc mà là một quần thể tập hợp chung của nhiều cá thể nhỏ, gọi là zooids.

Mỗi Zooids có nhiệm vụ riêng (như tự vệ, sinh sản, ăn…) góp phần vào cả quần thể nhưng phải dựa vào nhau để tồn tại, cùng nhau thực hiện chức năng sinh tồn.

Điểm đặc biệt là dù tất cả zooids đều có thể tách rời khỏi quần thể nhưng toàn bộ cá thể siphonophores vẫn phát triển từ một trứng độc lập. Hiện các chuyên gia vẫn tiếp tục nghiên cứu về loài sinh vật kỳ lạ này.

Theo Giáo dục Thời đại

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?