Phát hiện “anh em” siêu nóng của Trái đất

11/03/15, 09:50 Bí ẩn
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh có nhiều đặc tính giống Trái đất, nhưng nhiệt độ cực nóng.

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh có nhiều đặc tính giống Trái đất, nhưng nhiệt độ cực nóng.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Central Florida (Mỹ), nhờ sử dụng kính thiên văn không gian Spitzer của NASA, đã phát hiện một hành tinh mới UCF-1.01 ngoài Hệ mặt trời, nhưng có các đặc tính tương tự Trái đất.

Hành tinh mới phát hiện UCF-1.01 nằm cách Trái đất 33 năm ánh sáng

Phát hiện này khiến các nhà thiên văn học rất ngạc nhiên, bởi phần lớn những hành tinh được phát hiện ngoài Hệ mặt trời thường là các ‘siêu Trái đất’ – có kích thước lớn hơn cả sao Mộc. Tuy nhiên, hành tinh UCF-1.0 chỉ có đường kính khoảng 8.400 km – nhỏ bằng 2/3 hành tinh của chúng ta.

“Chúng tôi đã phát hiện một hành tinh mới rất nóng, rất nhỏ và rất gần Trái đất”, tiến sĩ Kevin Stevenson, người đứng đầu nghiên cứu cho biết trên Daily Mail. Hành tinh UCF-1.01 chỉ nằm cách Trái đất 33 năm ánh sáng. Đây là hành tinh ngoài Hệ mặt trời gần Trái đất nhất được phát hiện từ trước tới nay.

Hành tinh UCF-1.01 có quỹ đạo quay quanh ngôi sao chủ GJ 436 ở khoảng cách gấp 7 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng. Nó chỉ cần 1,4 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh ngôi sao chủ. Do có quỹ đạo rất gần ngôi sao chủ, nên nhiệt độ trên bề mặt UCF-1.01 rất nóng, lên tới 600 độ C.

Các nhà khoa học đã loại bỏ khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh UCF-1.01. Bởi nếu hành tinh này có tồn tại bầu khí quyển và nước đi nữa, nước sẽ bị bốc hơi hoàn toàn trong điều kiện nóng tới 600 độ C.

Cho tới nay, kính thiên văn không gian Kepler của NASA đã xác định được 1.800 ngôi sao là “ứng cử viên” có hệ hành tinh có thể tồn tại sự sống như trên Trái đất. Tuy nhiên, chỉ có 3 ngôi sao trong số này được xác minh có kích thước tương đương Trái đất.

Hà Hương

Nhờ vào sự sốt sắng của các nhà săn người ngoài hành tinh nghiệp dư, một thế hệ vật thể bay kiểu mới chỉ phát ra ánh sáng hồng ngoại đã bị chụp lại bằng máy ảnh chuyên chụp đêm.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa công bố chi tiết những gì chứa trong ngôi mộ cổ thời Tam Quốc, có niên đại 1.800 năm.
Giới khoa học vừa đưa ra dự đoán rằng con người sẽ có thể gặp gỡ, tiếp cận với người ngoài hành tinh trong vòng 100 năm tới.

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?