Cần Thơ: Cụ ông tự chế ‘xe đạp ngựa’ gây sốt chỉ với 100.000 đồng

22/04/21, 15:47 Việt Nam

Với niềm đam mê sáng chế, cụ ông Nguyễn Hoàng (76 tuổi) đã tự chế tạo chiếc ‘xe đạp ngựa’ từ phế liệu với chi phí chỉ 100.000 đồng sau 1 ngày lắp ráp. Khi di chuyển, phần đầu chiếc xe có thể cử động lắc qua lại, kết hợp 2 chân trước di chuyển nhịp nhàng khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Chiếc ‘xe đạp ngựa’ được cụ Hoàng làm hoàn toàn từ phế liệu và chỉ tốn đúng 100.000 đồng tiền chi phí. (Ảnh qua Thanh Niên)

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài chia sẻ về hình ảnh một cụ ông di chuyển bằng chiếc “xe đạp ngựa” trên lề đường tại tuyến đường Cách mạng tháng 8 (TP. Cần Thơ) khiến người xem vô cùng thích thú và tò mò.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, cụ Nguyễn Hoàng (76 tuổi, ngụ Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), chủ nhân của chiếc xe cho biết, cụ lắp ráp chiếc xe này trong vòng 1 ngày để tập thể dục hằng ngày.

Cụ ông nhặt phế liệu đam mê sáng chế

Cụ Hoàng quê ở Thanh Hóa, 60 năm trước, vì cuộc sống khó khăn, cô đơn nên cụ chuyển vào Cần Thơ sinh sống. Tới đây cụ cũng không có nghề nghiệp ổn định, mỗi ngày cụ đi nhặt ve chai rồi sống ở lề đường. Vài năm gần đây, do tuổi đã cao nên cụ hay mắc bệnh hơn vì vậy mà cụ bắt đầu học thêm nghề sửa xe để kiếm tiền tự lo thuốc thang khi tuổi xế chiều.

Để làm chiếc xe này cụ đã lên ý tưởng và nhặt phế liệu, tích trữ trong vòng 1 năm. (Ảnh qua Thanh Niên)

“Học sửa xe xong cái đam mê sáng chế trong người tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Sáng tôi ngồi sửa xe ở góc đường Cách mạng tháng 8, tối lại đi lượm ve chai, nhưng do có tuổi rồi nên chân yếu, không đi xa nên lượm không được nhiều. Vậy là tôi liền nảy sinh ý định chế xe từ phế liệu”, cụ kể.

Năm 2020, cụ Hoàng lên ý tưởng và bắt tay vào làm chiếc xe 4 bánh mui trần, bằng số ve chai lượm được, cụ tự tay hàn lại thành chiếc xe mini 4 bánh chỉ trong vòng 5 ngày với chi phí vỏn vẹn 500.000 đồng.

Nhờ phương tiện này mà cụ có thể di chuyển xa hơn để nhặt ve chai, mỗi ngày chạy xe lượm từ tối tới sáng cũng kiếm được khoảng gần 100.000 đồng, đủ chạy cơm hàng ngày.

Chiếc xe được làm từ khung sườn xe đạp. Phần bánh phía trước được thay thành 2 chân hình dáng giống chân ngựa, chỉ giữ lại 2 bánh phía sau hỗ trợ di chuyển. (Ảnh qua Thanh Niên)

Lắp ráp ‘xe đạp ngựa’ chỉ trong 1 ngày

Sau thành công của chiếc xe ô tô mini, cụ Hoàng đã nảy sinh ý tưởng lắp ráp ‘xe đạp ngựa‘ để tập thể dục.

Nghĩ là làm, cụ dành ra 1 năm để tích trữ phế liệu rồi bắt tay vào lắp ráp, chỉ trong vòng 1 ngày chiếc xe đã hoàn thành với chi phí chỉ 100.000 đồng.

Cụ tận dụng khung sườn của chiếc xe đạp cũ để chế thành khung hình con ngựa. Phần bánh phía trước cũng thay thành 2 chân giống ngựa, 2 bánh phía sau để hỗ trợ di chuyển. Phần đầu ngựa được tạo hình từ miếng xốp và sử dụng tóc giả làm thành bườm, yên ngựa làm từ phần giấy bìa cứng, dây cương được nối với khung sắt chữ U điều khiển di chuyển.

Điểm đặc biệt của chiếc ‘xe đạp ngựa’ này là khi di chuyển, phần đầu có thể cử động lắc qua lại kết hợp cùng 2 chân trước di chuyển uyển chuyển, nhìn vô cùng sinh động.

Người dân đi qua tuyến đường Cách mạng tháng 8 thấy xe đạp ngựa của cụ chẳng khác gì một con ngựa thật, nhưng không ngờ rằng nó lại được làm hoàn toàn từ phế liệu, ai cũng tỏ ra thích thú và thán phục cụ Hoàng.

Phần đầu ngựa được làm từ miếng xốp và sử dụng tóc giả làm bờm. (Ảnh qua Thanh Niên)
Cụ đạp bàn đạp tiến, lùi để di chuyển. Điều khiển trái phải và quay đầu thì sử dụng khung sắt nối với dây cương. (Ảnh qua Thanh Niên)

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng