Ông chủ người Nga biến mất cùng toàn bộ tài sản của một quỹ đầu cơ danh tiếng

06/01/15, 09:22 Thế giới

Ông chủ người Nga đột nhiên biến mất một cách bí ẩn cùng với toàn bộ tài sản của một trong những quỹ đầu cơ đình đám nhất ở Moscow, là Blackfield Capital CJSC, khiến giới đầu tư hoang mang.

Ông Kim Karapetyan

Blackfield Capital CJSC từng là một trong những quỹ đầu cơ đình đám nhất ở Moscow, không hề giấu giếm tham vọng lấn sân sang thị trường Mỹ. Nhà sáng lập của quỹ này là Kim Karapetyan cũng gây nhiều chú ý khi cho thuê căn hộ ở khu hạng sang Manhattan hồi năm 2013 với giá kỷ lục và mua chiếc xe thể thao có giá lên tới 300.000 USD.

Tuy nhiên, ông chủ 29 tuổi người Nga này đột nhiên biến mất một cách bí ẩn cùng với toàn bộ tài sản của Blackfield khiến cộng đồng đầu tư ở Moscow cực kỳ hoang mang.

Các nhân viên của Blackfield hoàn toàn không hay biết cho tới một ngày giữa tháng 10 vừa qua, khi có 3 người giấu tên tới văn phòng của quỹ này bên sông Moscow tìm Karapetyan. Tuy nhiên, ông không có mặt ở văn phòng vào ngày hôm đó và cả những ngày sau đó. Khoảng 50 người làm việc tại đây nhận được thông báo công ty không còn khả năng chi trả lương cho nhân viên.

Toàn bộ số tiền khoảng 20 triệu USD trong tài khoản của công ty, bao gồm cả tiền của các nhà đầu tư, cũng mất tích. Hiện chưa thể xác định được các nhà đầu tư này chỉ ở riêng nước Nga hay có cả các nước khác, trong bối cảnh Moscow đang hứng chịu đòn trừng phạt nặng nề từ phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Mọi nỗ lực để liên lạc với Karapetyan thông qua điện thoại, email, hay bạn bè, người thân đều thất bại. Các lãnh đạo khác của công ty không đưa ra bình luận. Đến nay, Karapetyan vẫn chưa bị cáo buộc một tội danh nào, và cũng không thể xác định liệu công ty Blackfield có còn hoạt động hay không.

Blackfield được thành lập vào năm 2009. Nhà sáng lập quỹ này từng tiết lộ có thời điểm quỹ quản lý số tài sản lên tới 300 triệu USD.

Các bữa tiệc của Blackfield cũng thường xuyên gây chú ý. Trong bữa tiệc chia tay năm 2013, công ty này đã mời ban nhạc Blue của Anh sang biểu diễn và tặng mỗi nhân viên một chiếc máy nghe nhạc iPod. Tháng 7/2013, công ty tổ chức một chương trình gala theo chủ đề “Alice ở xứ sở thần tiên” với những màn trình diễn hoành tráng và hào nhoáng.

Hồi tháng 10/2014, Blackfield lên kế hoạch mở giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán London và Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động ở New York.

Karapetyan đã yêu cầu nhân viên thành lập một công ty ở Mỹ và thuê 18 văn phòng trên tầng thứ 46 của Trung tâm thương mại Thế giới (World Trade Center) 7. Ngoài ra, ông cũng thuê một căn Penthouse rộng ở phố William, New York, với giá 15.000 USD/tháng, đồng thời tậu một siêu xe Aston Martin Vanquish với giá bán lẻ 300.000 USD.

Điều đáng chú ý là ông chủ trẻ tuổi này từng cho biết, ông từng làm quản lý danh mục cho ngân hàng đầu tư Morgan Stanley và có bằng cử nhân trường Kinh tế London. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Morgan Stanley nói, ngân hàng này chưa từng có nhân viên nào tên Kim Karapetyan. Trường Kinh tế London cũng không thừa nhận từng cấp bằng cho ai có tên như vậy.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?