Nước Mỹ chấn động trước vụ sát hại dã man bé gái vì bị cho là quỷ ám

23/09/15, 16:30 Thế giới

Nước Mỹ hôm 21/9 chấn động trước việc bé gái 2 tuổi rưỡi ở Boston bị bạo hành và sát hại dã man, vì bạn trai của mẹ cho rằng em bị quỷ ám.

Hình ảnh thật của bé gái Bella (phải) và ảnh do máy tính dựng phục vụ điều tra. 

Theo AP, hôm 25/6, một người phụ nữ dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể một bé gái trong túi rác ở bờ biển đảo Deer, Boston, Massachusetts.

Giới chức sau đó gọi cô bé với cái tên Em bé Doe, cách gọi phi giới tính thường được dùng ở Mỹ và Canada để chỉ một người không xác định danh tính. Hình ảnh được máy tính dựng lại cho thấy khuôn mặt của một bé gái khoảng 2-3 tuổi, với mắt to, nâu và má phính. Bức ảnh được chia sẻ rộng trãi trên mạng xã hội, tiếp cận gần 50 triệu người chỉ trong hai tuần, với hy vọng tìm được người biết danh tính và tung tích bé gái xấu số.

Cảnh sát cũng rà soát hàng trăm manh mối và kiểm tra ít nhất 200 bé gái trong khu vực. Tuy nhiên, không có thông tin gì về danh tính của nạn nhân nhỏ tuổi cho tới tuần trước, một người đàn ông có tên Michael Sprinsky đã trình báo với cảnh sát rằng, chính mẹ cô bé đã nói với anh việc bạn trai của cô đã sát hại bé gái dã man chỉ vì cô bé không chịu đi ngủ.

Theo New York Times, cơ quan chức năng ngày 18/9 xác định danh tính bé gái là Bella Neveah Amoroso Bond, khoảng 2 tuổi rưỡi, sống tại khu vực Dorchester, Boston với mẹ là Rachelle Dee Bond, 40 tuổi.

Nghi phạm chính của vụ án là Michael P. McCarthy, 35 tuổi, bạn trai của Dee Bond. Bà mẹ này cũng bị cáo buộc tòng phạm giết người.

Michael P. McCarthy (trái) và Rachelle Dee Bond đối mặt với cáo buộc giết người và phi tang thi thể.

Bé gái thường bị ngược đãi

Ngày 21/9, cả hai phải ra hầu tòa, và tại đây thêm nhiều tình tiết về vụ án gây chấn động được tiết lộ. Công tố viên David Deakin khẳng định, Bella thường xuyên bị cả Bond và McCarthy ngược đãi.

Nhân chứng Sprinsky, người bạn từng sống chung với cặp đôi này trong năm 2015 cho biết, anh đã 2 lần thấy Bond và McCarthy nhốt Bella trong nhà vệ sinh khoảng 30 phút đến một tiếng “trong lúc cô bé la hét đòi ra”. Theo nhân chứng này, cả hai đều nói với anh rằng họ tin Bella bị “quỷ ám”. Sprinsky quyết định rời khỏi ngôi nhà sau khi thấy Bella bị đối xử quá tồi tệ. Deakin còn cho hay, cả Bond và McCarthy đều nghiện ma túy.

Theo cơ quan công tố, vào một ngày cuối tháng 5, Bella quấy khóc và McCarthy đã nói với Bond rằng sẽ vào phòng ngủ để dỗ cô bé. Khi thấy xunh quanh yên ắng Bond liền đi xem con mình ra sao và thấy McCarthy đang đặt tay lên bụng Bella, đầu cô bé bị sưng và bầm tím, theo lời khai của bà mẹ.

McCarthy không giải thích mình đã làm gì, nhưng nói rằng: “Dù gì con bé cũng là một con quỷ. Đã đến lúc nó phải chết“. Anh ta sau đó dọa giết Bond nếu cô báo cảnh sát.

McCarthy đặt thi thể bé gái vào túi đựng rác và nhét vào tủ lạnh trước khi đi mua heroin. Người này sau đó tiêm ma túy vào cổ Bond và cả hai phê thuốc suốt vài ngày. Bond khai rằng, McCarthy đã thả thi thể bé gái xuống cảng Boston, trong một chiếc túi được chèn vật nặng.

Phiên xét xử hôm 21/9 bị gián đoạn bởi một người có tên Megan Fewtrell, nhận là mẹ đỡ đầu của bé gái. “Tôi mong các người mục rữa trong tù“, Fewtrell hét về phía Bond trước khi rời phòng xét xử, tay ôm theo một con vịt nhồi bông màu vàng mà bà nói rằng Bella luôn ôm theo khi đi ngủ. Bà cho biết từng trình báo cơ quan chức năng về Bella vào mùa hè, nhưng giới chức bác bỏ thông tin này.

Sau phiên tòa, Joe Amoroso, người nhận là cha của Bella đã hét về phía McCarthy khi anh ta bị giải đi: “Mike McCarthy, mày tới số rồi. Đừng mong sống thêm dù chỉ một ngày“.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 19/9, Amoroso cho biết, Bond đã kể cho anh ta rằng McCarthy giết cô bé vài tuần trước khi thi thể được tìm thấy. Theo lời Bond, McCarthy sau đó luôn bảo cô rằng Bella là “con của quỷ Satan”.

Amoroso sống tại Florida vài năm và vừa về Massachusetts hồi tháng 8 với hy vọng gặp con gái. Amoroso chưa từng gặp con gái và mới chỉ nói chuyện vài lần qua điện thoại.

Vụ việc sẽ tiếp tục được xét xử vào ngày 20/10. Trong thời gian đó, McCarthy sẽ bị giam giữ không được bảo lãnh tại ngoại, trong khi mức phí bảo lãnh của Bond là một triệu USD.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới