NSƯT Phi Điểu nén đau thương lo tang chồng

30/06/15, 15:00 Tin Tổng Hợp
(NLĐO) - Sáng 30-6, lễ viếng nhạc sĩ Phan Nhân chính thức diễn ra tại Nhà tang lễ TP HCM (Số 25 Lê Quý Đôn, quận 3). Đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia đình và gởi lời động viên tới vợ ông-NSƯT Phi Điểu.

(NLĐO) – Sáng 30-6, lễ viếng nhạc sĩ Phan Nhân chính thức diễn ra tại Nhà tang lễ TP HCM (Số 25 Lê Quý Đôn, quận 3). Đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia đình và gởi lời động viên tới vợ ông-NSƯT Phi Điểu.

Không chỉ túc trực bên linh cữu chồng, NSƯT Phi Điểu còn bận rộn đón tiếp bạn bè, người thân đến tiễn biệt chồng mình. Bà giấu nỗi đau vào lòng, cố gắng tỏ ra bình thản để lo cho tang lễ diễn ra chu toàn. Và chỉ khi nhìn di ảnh chồng, bà mới để lộ nỗi ưu tư đong đầy trong mắt.

NSƯT Phi Điểu, con gái và cháu nội, ngoại

NSƯT Phi Điểu và con gái bên linh cữu nhạc sĩ Phan Nhân

Trong những ngày nhạc sĩ Phan Nhân bệnh nặng, NSƯT Phi Điểu tỉnh táo, chăm sóc chồng tận tình. Bà bảo: “Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, tôi đã làm tròn bổn phận người mẹ, người vợ. Nay ông ấy bệnh nặng mà ra đi, coi như về một thế giới khác, sẽ không còn đau đớn vì bệnh tật. Chỉ có tiếc nuối duy nhất là giờ phút ông ấy ra đi, tôi lại không có mặt để nói lời tiễn biệt”.

NSƯT Phi Điểu thổ lộ thêm rằng nhạc sĩ Phan Nhân ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản vì ông không còn điều gì trăn trở, băn khoăn.

Linh cữu nhạc sĩ Phan Nhân.

Bạn bè, đồng nghiệp đến động viên NSƯT Phi Điểu

Trong sáng 30-6, nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Chủ tịch Hội âm nhạc TP HCM đến viếng nhạc sĩ Phan Nhân và viết trong sổ tang: “Nhạc sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho âm nhạc, vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Anh ra đi là một tổn thất lớn lao cho nền âm nhạc nước nhà, cho các hoạt động sáng tác của âm nhạc thành phố…Vĩnh biệt nhạc sĩ Phan Nhân với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn”.

Trước đó, tối 29-6, ca sĩ Ánh Tuyết đã đến nhà nhạc sĩ Phan Nhân (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP HCM) để thắp nén nhang cho ông. “Tôi biết chú từ những năm 1990, thỉnh thoảng cũng ghé nhà thăm chú. Lần nào, chú cũng tươi cười hỏi thăm lại tôi, còn ôm vào lòng rất tình cảm“- Ánh Tuyết chia sẻ.

Ca sĩ Ánh Tuyết đến thắp nhang và an ủi NSƯT Phi Điểu. Ảnh: Facebook

NSƯT Quang Lý- người từng thể hiện ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân cũng bày tỏ: “Nghe tin chú qua đời, tôi vô cùng hụt hẫng. Tôi may mắn được hát ca khúc nổi tiếng nhất của chú từ những năm 1980. Tuy âm nhạc của chú mạnh mẽ, hào hùng nhưng ngoài đời chú là người hào hoa, phong nhã”.

Nhạc sĩ Phan Nhân sinh năm 1930, tên khai sinh là Liêu Nguyễn Phan Nhân, quê Bình Đức, Long Xuyên – An Giang. Ông sáng tác nhạc từ thời kháng chiến chống Pháp và đến nay đã có hàng trăm ca khúc.

Trong đó, nổi tiếng nhất là những ca khúc: Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tình ca đất nước, Cây đàn ghi-ta của Victor Hara, Nhớ về Pắc Bó, Xa Hà Nội…Ngoài ra, ông còn sáng tác nhạc thiếu nhi: Em là con gái má Út Tịch, Chú cừu Mộc Châu, Em là bông lúa Điện Biên, Hàng cây ơn Bác… Chú ếch con là tác phẩm được yêu thích của ông.

Linh cữu nhạc sĩ Phan Nhân được quàn tại Nhà tang lễ TP HCM (Lê Quý Đôn, P.7, Q.3), lễ viếng bắt đầu vào 7 giờ sáng 30-6. Lễ động quan vào sáng 2-7 và sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Tro cốt nhạc sĩ Phan Nhân đặt tại chùa Hải Tuệ (Quận 3, TP HCM) theo đúng di nguyện của ông.

H. Nguyên. Ảnh: Nguyễn Duy Nam

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?