Nỗ lực lập kỷ lục Guinness bằng cách tự đá vào… đầu

11/04/16, 10:38 Chuyện lạ

Một võ sư Taekwondo người Nepal đang nỗ lực lập kỷ lục Guinness thế giới bằng một kỹ năng đặc biệt, tự đá vào đầu mình 60 lần mỗi phút.

Mỗi phút Pradip có thể tự đá vào đầu mình hơn 60 cú.

Pradip Timilisina, một võ sư Taekwondo 21 tuổi sống tại thành phố Biratnagar, Nepal đã luyện được một kỹ năng đặc biệt giúp anh trở nên nổi tiếng tại quê nhà, đó là đá ngược chân đủ cao để chạm vào đầu của mình.

Để tập luyện được “chiêu thức” này đòi hỏi Pradip phải có một sự dẻo dai đáng kinh ngạc. Anh có thể tự đá vào đầu mình với tốc độ lên đến hơn 60 cú mỗi phút.

Pradip cho biết, anh đã phải luyện tập trong nhiều năm để có được sự dẻo dai và tốc độ cú đá nhanh như vậy.

Kỹ năng đặc biệt này đã giúp Pradip trở nên nổi tiếng tại quê nhà, tuy nhiên võ sư này còn muốn đi xa hơn nữa khi cố gắng để được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness, với kỷ lục người có cú đá ngược chạm đầu mình nhiều lần nhất.

Pradip cho hay, anh rất yêu thích nam diễn viên hành động người Thái Lan Tony Jaa và đó là lý do để Pradip theo học môn Taekwondo. Anh thường xuyên theo dõi những trận đấu võ thuật chuyên nghiệp trên truyền hình, điều này giúp anh tự sáng tạo ra cú đá ngược độc đáo của mình.

Trong khi luyện võ, khi thực hiện những cú đá, tôi đã tự hỏi liệu mình có thể đá chạm vào chính đầu mình từ phía sau”, Pradip chia sẻ. “Tôi đã phải mất vài tháng để thực hiện được cú đá đầu tiên chạm đầu mình và phải mất nhiều năm để đạt được tốc độ nhanh như hiện nay”.

Pradip đã phải tập luyện trong nhiều năm để có được sự dẻo dai cũng như tốc độ trong những cú đá của mình.

Hiện tại Pradip là một bồi bàn trong nhà hàng và chỉ luyện võ trong thời gian rảnh. Bên cạnh đó, võ sư này cũng dạy võ cho những đứa trẻ tại địa phương, với hơn 100 trẻ em đang theo học hàng tuần.

Khi thấy anh ấy thực hiện những cú đá từ phía sau, mọi người dường như không tin được vào mắt họ”, Ranjan Thapa, một võ sinh đang theo học Pradip nói. “Nhiều người khuyên anh ấy nên đi thi ở Olympics”.

Ngoài mục tiêu đạt được kỷ lục Guinness thế giới, Pradip chia sẻ, một ngày nào đó anh hy vọng sẽ được đại diện nước nhà đi thi đấu ở Olympics để có thể trình diễn kỹ năng võ thuật của mình với thế giới.

Tôi muốn được ghi danh vào sách Guinness thế giới cũng như dự thi tại Olympics và giành huy chương cho đất nước mình”, Pradip chia sẻ. “Đó là điều mà tôi luôn mơ đến”.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?