Những trùng hợp bí ẩn giữa truyện cổ tích và đời thực

25/11/15, 18:22 Bí ẩn

Khi còn bé, chúng ta rất tin vào những truyện cổ tích. Nhưng khi tuổi tác lớn dần, chúng ta lại càng không tin, càng không thể nào nghĩ được rằng rất nhiều truyện cổ tích đều tồn tại một cách chân thật.

“Bảy chú lùn” và những điều xuất hiện trong lịch sử

Mọi người chắc còn nhớ câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Vậy bảy chú lùn đáng yêu tinh nghịch có thật sự tồn tại trong những cánh rừng sâu rậm rạp hay không?

Tạp chí Natural từng công bố một phát hiện của các nhà khoa học tại hòn đảo thuộc quần đảo Indonesia về hài cốt của một người lùn đã bị tuyệt chủng. Bộ xương của một phụ nữ trưởng thành, hình dáng giống như người Hobbit trong bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, cao chừng 90cm, có thể sống vào khoảng 18.000 năm trên đảo Flores, Indonesia.

Bộ phim về người lùn Hobbit. Ảnh: Internet
Bộ phim về người lùn Hobbit. Ảnh: Internet

Ngoài ra còn phát hiện một số vụn xương, được cho là thuộc về 7 người khác nhau. Các khoa học gia đã gọi giống người mới phát hiện này là “người Flores”, kích thước bộ não bằng khoảng ¼ bộ não con người hiện đại. Họ biết chế tạo công cụ bằng đá, biết dùng lửa, săn bắn theo nhóm. Điều thú vị là cư dân trên đảo Flores vẫn còn lưu truyền những huyền thoại về người lùn. Họ miêu tả người lùn cao chừng 1m, trên người có mọc lông, trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt.

9 Phát hiện đáng tin về người tí hon

Vào 12.000 năm trước, núi lửa phun trào dữ dội trên đảo đã chôn vùi “người Flores” vào lịch sử, các sinh vật trên đảo cũng chịu cảnh ngộ tương tự. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học cho rằng rất có thể thiên tai kia vẫn chưa xóa sổ hoàn toàn người lùn Flores, căn cứ theo các câu chuyện được lưu truyền, mấy trăm năm trước người Hà Lan thám hiểm hòn đảo này, vùng đất đó vẫn có sự tồn tại của người lùn. Lần phát hiện cuối cùng cách đây khoảng 100 năm.

“Nàng tiên cá” và lục địa Atlantic cổ xưa

Nàng tiên cá hồn nhiên và lương thiện dưới ngòi bút Andersen đã thật sự làm lay động trái tim đọc giả nhiều thế hệ, tác giả mô tả họ sống trong những lâu đài bằng san hô dưới đáy biển sâu, thọ mệnh đạt đến 300 tuổi. Ở nơi sâu thẳm của đại dương kia thật sự có người cá đang sinh sống hay không?

Từ rất sớm trong cuốn “Socrates” của triết học gia Hy Lạp Plato cũng tìm thấy miêu tả về Atlantic, nơi này từng là một lục địa sầm uất, về sau dân chúng vì đạo đức trở nên bại hoại, nên bị thần Zeus trừng phạt. Tại Châu Âu, trong truyền thuyết dân gian cũng lưu truyền câu chuyện như vậy.

Lục địa Atlantic và những bí ẩn lịch sử
Lục địa Atlantic và những bí ẩn lịch sử

Thời cận đại người ta tìm thấy bên dưới đáy biển có các di tích tường thành, bến cảng, kim tự tháp, đây hiển nhiên là di tích của một nền văn minh cổ đại. Có lẽ cư dân Atlantic ở dưới đáy biển đã dùng phương thức đặc thù mà sinh tồn tiếp.

Trước đây liên bang Xô Viết khi đang tìm vớt thuyền đắm ngoài khơi bờ biển Cu Ba, đã bắt gặp một cậu bé người cá. Tiến sĩ Konnot người đi cùng đoàn thám hiểm khi đó hồi tưởng lại, người cá này trong hình dáng một đứa bé trai, trên thân mọc đầy vảy cá, có tai và màng ở tay.

Điều khiến mọi người bất ngờ hơn khi nó nói rằng mình đến từ Atlantic, nới trước đây từng là một phần đại lục trên Đại Tây Dương, đã bị chìm xuống đáy biển từ hàng triệu năm trước. Họ sống trong những thành phố làm bằng san hô và đá cẩm thạch, có thể sống đến 300 tuổi. Họ cũng có thể biến thành người thường đi lên lục địa theo định kỳ.

Các nhà khoa học của Liên Xô đã nhốt người cá này trong một căn cứ nghiên cứu bí mật ở Biển Đen, từ đó nó không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa.

“Cô bé bán diêm” cùng thể nghiệm trước lúc chết

Cô bé bán diêm trước khi chết không hề có cảm giác sợ hãi, mà điều cảm nhận được đều là ấm áp và ánh sáng. Đây không chỉ là tưởng tượng trong nghệ thuật miêu tả của tác giả, mà còn là một hiên tượng của trạng thái hết sức chân thực của con người, trạng thái “cận tử”.

Trải nghiệm cận tử
Trải nghiệm cận tử

Theo kênh truyền thông Mỹ Abcnews báo cáo rằng vào tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã có một ca phẫu thuật tim, trong bài phỏng vấn với phóng viên Diane Sawyer trong chương trình “Primetime”, Clinton mô tả kinh nghiệm cận tử của riêng mình: “Trong bóng tối tôi nhìn thấy một chiếc mặt nạ, giống như mặt nạ của Thần Chết tiến đến, nó như muốn áp vào mặt của tôi. Ngay sau đó, tôi đã thấy rất nhiều luồng ánh sáng phóng ra, từ trong những tia sáng tôi nhìn thấy Hillary, còn thấy con gái tôi Chelsea, họ từ từ đi đến, xua đuổi chiếc mặt nạ chết chóc đó đi, rồi sau đó hình bóng của hai người họ cũng mỗi lúc một xa dần, cuối cùng biến mất trong bóng tối”.

Satori là một y tá người Anh, công tác trong phòng cấp cứu của bệnh viện nên cô có rất nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về trải nghiệm cận tử. Từ những tài liệu thu thập được của Satori chứng tỏ rằng có một hình thức tồn tại của ý thức sau khi chết.

Hầu như toàn bộ những người này đều có miêu tả giống nhau, khi linh hồn rời khỏi thân xác liền trôi nổi trong phòng cấp cứu, còn nhìn thấy được các bác sĩ, y tá đang chữa trị ra sao. Điều mà tại vị trí của người đang nằm trên giường bệnh là không thể nào nhìn thấy được. Rất nhiều người kể rằng họ đi đến một nơi rất là tĩnh lặng và tràn đầy ánh sáng, cảm giác như ai đó đang gọi tên mình, nhưng rồi sau đó lại bảo họ nên quay trở về.

“Cây hoa của Ida” và những thí nghiệm khoa học trên thực vật

“Cây hoa của Ida” kể về câu chuyện một cô bé lén nhìn thấy quá trình những cây hoa và đồ chơi trong nhà tổ chức dạ hội khiêu vũ. Chúng không những biết nói chuyện, khiêu vũ mà còn biết thể hiện các loại cảm xúc, cá tính khác nhau. Chúng ta cứ mãi cho rằng thực vật là sinh mệnh cấp thấp không có tư duy, nhưng sự thật có phải như vậy hay không?

Câu ngưu thiệt lan Dracaena reflexa
Câu ngưu thiệt lan Dracaena reflexa

Vào một ngày năm 1966, Cliff Baxter chuyên gia về máy dò nói dối nước Mỹ nảy ra ý định gắn máy dò nói dối lên lá của một cây ngưu thiệt lan hoa (Dracaena). Ông tưới nước vào gốc cây, sau đó chờ xem lá cây phản ứng như thế nào. Theo lý thuyết thực vật hấp thụ nước sẽ tăng cường tính dẫn điện, điện trở sẽ giảm xuống, biểu đồ của máy dò sẽ cho ra một đường cong đi lên.

Nhưng thực tế bất ngờ là nó vẽ ra hình răng cưa với dạng đường cong hướng xuống. Như ta đã biết máy phát hiện nói dối dựa theo cảm xúc của con người mà vẽ ra các dạng đường cong đặc thù, từ đó các chuyên gia có thể suy đoán ra tâm lý của đối tượng nghiên cứu. Khi con người ta uống nước cảm thấy khoan khoái thì cũng vẽ ra đường cong giống hệt như trên. Bất ngờ với kết quả này, Cliff Baxter nhanh chóng mở rộng nghiên cứu, còn phát hiện ra thực vật có tư duy và tình cảm phong phú không khác gì con người, ngoài ra chúng sở hữu những khả năng siêu cảm vượt trội hơn cả con người.

Cây trồng nhà bạn có thể nghĩ, trò chuyện, đọc ý nghĩ

Kết quả nghiên cứu của ông khi công bố đã làm chấn động thế giới. Mãi cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được lời giải thích thỏa đáng cho vấn đề này. Những điều bí ẩn từ xa xưa đã được con người lồng ghép vào những câu chuyện cổ tích, nhưng đến ngày nay khoa học vẫn dậm chân tại chỗ. Còn rất nhiều điều bị hạn chế bởi trình độ khoa học, phải chăng đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi quan niệm cũ, theo một góc độ mới để nhìn nhận lại sinh mệnh và tự nhiên.

Nếu như mọi người vẫn ôm giữ quan niệm cố hữu, như thuyết tiến hoá, vô thần luận…v.v, thì không cách nào lý giải cũng như tiếp nhận những sự thật này, thế giới còn ẩn chứa vô số điều bí ẩn đang chờ con người đến khám phá.

Hồng Khang, dịch từ Minghui.org

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới