Những câu nói bất hủ của võ thuật gia và nhà tâm lý học Lý Tiểu Long

20/12/14, 10:09 Đọc & Suy ngẫm

Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phan đã tốt nghiệp bộ môn tâm lý học trường đại học Washington. Ông không chỉ là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng mà còn có tư duy sắc sảo hơn người.

ly tieu long

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, trải qua biết bao thăng trầm trong nghề võ, ông đã để lại nhiều câu nói đầy trí tuệ. Dưới đây là một số phát biểu để đời dưới cái nhìn của phương Tây:
1. “Cái cốc hữu dụng khi nó rỗng”.

2. “Tôi không sợ kẻ nào luyện 1 vạn quyền cước cùng lúc, nhưng tôi sợ những ai chỉ luyện một quyền cước mà đến 1 vạn lần “.

3. “Chân lý vốn chẳng có đường lối; nó sống động, bởi thế luôn biến chuyển”.

4. “Đừng sợ thất bại, nỗ lực hết mình chính là vinh quang ngay cả khi thất bại”.

5. “Sai lầm luôn có thể được tha thứ nếu ai đó can đảm thừa nhận chúng”.

6. “Luôn luôn là chính mình, thể hiện chính mình, tin vào chính mình, đừng hướng ngoại và chỉ nhìn vào thành công của người khác để làm theo”.

7. “Bạn suy nghĩ thế nào thì trở thành thế ấy”.
ltl

8. “Giản dị là bí kíp của sự thông thái”.

9. “Đừng nghĩ ngợi mà hãy cảm nhận”.

10. “Tôi không phải có mặt trên đời này để sống theo kỳ vọng của anh và anh cũng không ở đây để sống theo kỳ vọng của tôi”.

11. “Nếu anh luôn giới hạn mình ở mọi thứ anh làm, thể chất hay những thứ khác, nó sẽ bó buộc luôn cả công việc và cuộc đời anh. Chẳng có giới hạn nào cả. Có chăng là những đỉnh cao, nhưng đó không phải là nơi để ngự trị mà là nơi chúng ta cần phải vượt lên”.

12. “Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng mà hãy ước nguyện sức mạnh để chịu đựng đời gian khó”

Bruce Phan – theo Epoch Inspired

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?