Nhiệt độ Hà Nội 10h đêm cao bằng Sài Gòn lúc giữa trưa

03/06/17, 06:52 Việt Nam

22h tối 2/6, nhiệt độ Hà Nội đã giảm gần 10 độ C so với ban ngày xuống còn 33 độ C, những đây vẫn là mức nhiệt cao, bằng nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Sài Gòn vào giữa trưa.

Nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội lên đến 41,5 độ C. (Ảnh: Zing)

Chiều 2/6, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Phú Yên đã trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt khi 1/3 số trạm khí tượng đo được mức nhiệt trên 39 độ C, trong đó 16 điểm trên 40 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội là nơi mức nhiệt lớn hơn cả vì chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn ngay phía trên khu vực.

Nhiều địa điểm ở Hà Nội có mức nhiệt trên 40 độ C. Đặc biệt, Hà Đông có nhiệt độ cao nhất lên đến 41,5 độ C, mức nhiệt cao nhất trong đợt nóng này.

Bên cạnh đó, nhiệt độ thực tế đo được ngoài trời cao hơn nhiều mức đo được ở các trạm khí tượng. Cụ thể, mức nhiệt thực tế do phóng viên Zing.vn đo được trong không khí là 47,5 độ C và trên mặt đường nhựa là 56 độ C vào trưa cùng ngày ở đại lộ Thăng Long.

Mức nhiệt quá cao khiến hơi nóng bị giữ lại rất lâu, cộng với hiệu ứng đô thị khiến nhiệt độ trong nội thành Hà Nội giảm chậm.

Vào 19h, mức nhiệt tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng 37 độ C, không khí rất nóng bức. Dù là ban đêm, người đi đường vẫn cảm nhận những luồng khí nóng, rát bỏng phả vào người không khác gì giữa trưa.

Đến 22h, nhiệt độ Hà Nội giảm hơn 8 độ C so với thời điểm nóng nhất ban ngày, xuống còn 33 độ C. Tuy nhiên, đây vẫn là mức nhiệt cao, bằng nhiệt độ cao nhất ngày ở Sài Gòn vào giữa trưa.

Vì vậy, không khí ở thủ đô lúc này vẫn oi nồng, nóng bức khiến người dân khó chịu. Gần sáng, nhiệt độ khu vực này vẫn duy trì ở mức cao  trên 30 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo từ ngày 3 đến 5/6, Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 39-41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10h – 18h. Sau đó, nắng nóng sẽ dịu dần.

Diễn tiến thời tiết và nhiệt độ ở Hà Nội trong 5 ngày tới.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?