Nguyên nhân về cái chết dồn dập của tầng lớp đặc quyền ĐCSTQ

29/12/22, 07:00 Trung Quốc

Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ tháng 12, ít nhất 50 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và 15 viện sĩ đã chết. Vì sao những người được hưởng chế độ y tế đặc biệt này lại dồn dập tử vong?

Kể từ tháng 12, ít nhất 50 quan chức ĐCSTQ và 15 viện sĩ đã chết. (Ảnh: NTDTV)

Lê Tử Lưu, một quan chức cấp cao cấp thứ trưởng của ĐCSTQ, từng là cựu Thị trưởng Quảng Châu, đã qua đời vì bệnh vào ngày 25/12. Khi phụ trách Quảng Châu, ông đã giúp ĐCSTQ quảng bá tiếng phổ thông và được trao tặng “Huân chương Bình dân học vụ”. Ông chính thức được gọi là “chiến sĩ cộng sản đã qua khảo nghiệm lâu dài”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất 50 quan chức ĐCSTQ đã chết vì bệnh kể từ tháng 12, bao gồm: Lưu Cát – thanh tra đặc biệt đầu tiên của Quốc vụ viện ĐCSTQ, Chu Trị Hồng – cựu Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Giang Tây, và Cúc Khai – cựu Bí thư ĐCSTQ, v.v. .

Tính đến ngày 25, ít nhất 15 viện sĩ đã chết vào tháng 12, bao gồm Vương Trọng Kỳ – chuyên gia nổi tiếng về khí động học máy móc, Trương Kim Triết – cựu phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh, Trương Hữu Thượng – nhà hóa sinh và sinh học phân tử, Mã Kiến Chương – viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc kiêm chuyên gia về khoa học động vật hoang dã, cùng những người khác.

Trang ‘Võng dịch phát văn’ – một tờ báo của đại lục đưa tin, tại một trường đại học đứng đầu của Trung Quốc đã có 45 giáo sư và nhân viên của trường đã chết trong 1 tháng qua. Kể từ đầu năm nay, có tới 101 giáo viên của Đại học Bắc Kinh đã qua đời.

Bắc Kinh đã trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch bệnh sóng thần này, hầu hết những người thiệt mạng đều là đảng viên ĐCSTQ và những người từng làm việc cho ĐCSTQ, trong đó có 15 viện sĩ và giáo sư của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

Đường Hạo, một nhà bình luận về các vấn đề quốc tế tại Hoa Kỳ: “Tất nhiên điều đó không có nghĩa là những người không phải là đảng viên ĐCSTQ sẽ không bị nhiễm bệnh, không phải vậy. Nhưng thực sự có một hiện tượng kỳ lạ hiện nay, đó là một số lượng lớn các quan chức và đảng viên của ĐCSTQ đều đã chết vì virus, như thể virus này đặc biệt thích “dính” vào ĐCSTQ.”

Đường Hạo: “Khi dịch bệnh lần đầu tiên bùng phát vào năm 2020, virus đã lây lan ra nước ngoài và các quốc gia có dịch bệnh nghiêm trọng nhất vào thời điểm đó đều là những quốc gia rất thân cận với ĐCSTQ, chẳng hạn như Ý, Iran, Tây Ban Nha, Đức, v.v.. Nhưng sau đó vì virus lan tràn quá lợi hại nên hầu như tất cả các nước đều thất thủ. Lần này, mục tiêu của virus dường như được chuyển từ các quốc gia thân Trung Cộng ở nước ngoài sang ĐCSTQ ở Bắc Kinh.”

Yokogawa, một nhà bình luận thời sự ở Hoa Kỳ: “Bởi vì Bắc Kinh là trung tâm cai trị của ĐCSTQ, nên có rất nhiều nhân viên, hoặc cột trụ của hệ thống ĐCSTQ là ở nơi này. Những người này một mực làm những điều xấu trong nhiều năm. Xét về khả năng chống lại bệnh tật, những người này từ lâu đã hy sinh mạng sống của người khác để kéo dài cuộc sống của họ.”

Bệnh viện 301 thuộc Bệnh viện Đa khoa ĐCSTQ ở Bắc Kinh từng tuyên bố sẽ kéo dài tuổi thọ của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đến 150 tuổi.

Yokogawa: “Các quan chức cấp cao của ĐCSTQ hoặc những người thuộc các nhóm lợi ích trong hệ thống có tuổi thọ đặc biệt dài. Điều này chủ yếu dựa vào việc thay thế các cơ quan nội tạng từ những người trẻ tuổi. Bởi vì rất nhiều cái chết ở người già là suy tạng. Họ thay thế các cơ quan từ người trẻ để có thể kéo dài cuộc sống của mình. Nhưng cơ thể họ không thể chịu đựng được việc này cứ lặp lặp lại nhiều lần, cho nên vừa nhiễm virus thì họ liền không qua khỏi.”

Vào ngày 19, Đài Á châu Tự do dẫn lời một quan chức cấp cao trong hệ thống chính trị và pháp luật của Bắc Kinh tiết lộ rằng, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, dịch bệnh đã bùng phát tại các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, nhưng chính quyền đã chặn tin tức, dẫn đến rất nhiều quan chức cấp cao tử vong.

Yokogawa: “Tại sao những người này lại chết vì che giấu dịch bệnh? Sau đó, tôi cẩn thận nghĩ lại, đó là những người này được hưởng quá nhiều tài nguyên y tế và sống trong bệnh viện trong một thời gian dài. Nó giống như một viện dưỡng lão, dành cho họ một số đối xử đặc biệt, vì vậy những đặc quyền mà họ được hưởng lại trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.”

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?