Người đàn ông cứu sống bé gái 14 tuổi kể lại khoảnh khắc leo lên mái nhà đang bốc cháy

13/01/22, 12:13 Việt Nam

Dù cứu được một mạng người nhưng anh Nam lại rất khiêm tốn, anh bảo bản thân rất vui khi làm được việc giúp đỡ mọi người.

Anh Nam đi chân đất, leo lên mái, dùng hết sức bình sinh đạp bung thanh sắt cứu sống bé gái khỏi ngôi nhà đang cháy. (Ảnh: Cafef)

Theo báo Tổ Quốc, vào trưa ngày 12/1, người dân phát hiện đám cháy bùng lên tại một căn nhà nằm trong ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đoạn clip ghi lại cận cảnh đám cháy, một người đàn ông đã nhanh chóng trèo lên mái nhà bên cạnh để giải cứu bé gái đang bị mắc kẹt trên tầng 3 khi lửa cháy ngày một lớn.

Người đàn ông cứu bé gái được xác định là anh Trung Văn Nam (35 tuổi, quê ở Thanh Hoá, hàng xóm nhà nạn nhân, làm nghề sửa điều hòa).

Trả lời với PV, anh Nam cho biết, thời điểm đó, khi đang ăn cơm trưa thì anh nghe có tiếng hô hoán và ngửi thấy mùi khói. Chạy ra thì anh thấy đám cháy nên gọi một người nữa trong nhà là anh Trung ra hỗ trợ, cầm bình cứu hoả để dập lửa.

Tuy nhiên, vì ngôi nhà nhiều đồ dễ bắt lửa nên đám cháy bùng lên rất nhanh, trong lúc đang dập lửa, anh Nam phát hiện ở tầng 3 của nhà có một cháu bé đang kêu cứu. Ngay lập tức anh trèo lên mái của ngôi nhà bên cạnh để giải cứu cháu bé.

“Khi tôi trèo lên mái ngôi nhà bên cạnh thì thấy ngôi nhà bên trong bốc khói nghi ngút, mặt cháu bé đã đen thui, cháu còn gọi tôi ‘chú ơi cứu cháu với’, thực sự lúc này tôi chỉ muốn cứu người nhưng ngôi nhà được khung sắt bảo vệ nên chưa biết làm thế nào”, anh Nam nhớ lại.

Anh Nam, người cứu bé gái 14 tuổi trong ngôi nhà đang bốc cháy. (Ảnh: Vnexpress)

Trong giây phút sinh tử, anh Nam vẫn giữ được bình tĩnh để đạp, kéo bung thanh sắt của ngôi nhà ra sau đó thò tay vào thì nắm được cháu bé đưa ra ngoài.

Vì cháu bé đã lớn lên rất nặng, anh phải dùng rất nhiều sức mới có thể kéo được cháu ra. 

Dù cứu được một mạng người nhưng anh lại rất khiêm tốn, anh bảo bản thân rất vui khi làm được việc giúp đỡ mọi người.

“Ai gặp nguy hiểm thì tôi cũng giúp đỡ thôi. Lúc đó đứng trước nguy hiểm nên tôi cũng không nghĩ gì, bây giờ nhìn lại khu vực kia chưa chắc tôi đã trèo lên được tầng 2”, anh nói.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Vnexpress)

Bé gái trong vụ việc đang học lớp 9, nạn nhân được đưa đi bệnh viện và được xác định là bị bỏng nhẹ ở cánh tay, chân và lưng. Nguyên nhân gây cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Theo báo Dân Trí, Hội trưởng hội phụ nữ phường Tương Mai, bà Nguyễn Kim Định cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn là nhà của cặp vợ chồng già năm nay đã trên 70 tuổi, cháu bé được giải cứu là cháu ngoại của họ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của ông bà đặc biệt đáng thương, mặc dù tuổi đã cao tuổi nhưng ông bà vẫn đang nuôi thêm 2 cháu ngoại. Bố mẹ của 2 cháu đều mất cách đây 6 năm, mọi gánh nặng trong gia đình đều do 2 ông bà gánh vác.

Hàng ngày, ông các cháu đi làm bảo vệ thuê, còn bà thì đi bán hàng rong ở ngoài chợ. Gia đình thuộc hộ nghèo tại địa phương. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?