Người dân Nam Trung Bộ kiệt sức với mưa lũ

17/12/16, 14:46 Việt Nam

Trong thời gian ngắn, người dân Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa phải gồng mình chịu nhiều trận lũ khiến cuộc sống họ kiệt quệ, đảo lộn.

hoian10-1
Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước. (Ảnh: internet)

Ngày 16/12, mưa kéo dài kèm nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về làm 11 huyện, thị xã toàn tỉnh Bình Định ngập sâu. Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước. Một số nơi ở Hoài Ân, Tuy Phước nước dâng cao hơn 1,5 m, khiến nhiều địa phương bị cô lập. Quốc lộ 19, qua phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn bị chia cắt. Khoảng 2.000 hộ dân được chính quyền sơ tán đến nơi cao ráo.

vne-lu1-1481889546_660x0

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Định, mực nước ở các hồ thủy điện và trên sông Kôn, Lại Giang, An Lão, Hà Thanh… đo được hôm nay đều vượt mức báo động 3 và đang có nguy cơ dâng cao.

Nhà cửa, đường sá chìm trong nước khiến việc đi lại gặp khó khăn. Người dân trong vùng thấp trũng dùng đủ mọi cách để di chuyển tại các điểm lũ.

vne-lu3-1481889552_660x0

Dáng vẻ mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Nhị (huyện Tuy Phước) cho biết nhà cửa chìm trong lũ, vợ chồng chỉ kịp ẵm con, vật nuôi bỏ chạy. “Lũ liên tiếp khiến chúng tôi kiệt sức rồi”, chị Nhi nói.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND Bình Định nói rằng lần đầu tiên trong lịch sử chỉ một tháng, người dân tỉnh này phải hứng chịu 4 đợt lũ lớn, khiến cuộc sống bà con đảo lộn. Mưa lũ đã làm 25 người chết, 10 người bị thương, 400 ngôi nhà đổ sập, hơn 13.500 hecta lúa bị tàn phá… Ước tính thiệt hại hơn 1.230 tỷ đồng.

“Tỉnh đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giúp người dân ổn định sản xuất. Hỗ trợ khẩn cấp 5 tấn lương khô và 2.000 tấn gạo cứu đói cho người dân trong vùng lũ”, ông Dũng nói.

vne-lu4-1481889553_660x0

Mưa liên tiếp nhiều ngày cùng với việc xả lũ các thủy điện khiến Phú Yên rơi vào cảnh tương tự. Nhiều xã ở huyện Tuy An chìm sâu, hàng chục ngôi nhà nước dâng cao gần tới nóc.

Ông Bùi Văn Long, ở xã An Định cho hay, tài sản dù được kê lên cao song nước tràn vào nhanh, ướt sũng. “Gần hai tháng nay, gia đình ai cũng nơm nớp, sống trong lũ khiến sinh hoạt đảo lộn, chẳng biết tới bao giờ lũ mới ngưng. Người dân chúng tôi kiệt quệ rồi”, ông Long rầu rĩ.

vne-lu5-1481889554_660x0

Tại huyện Đồng Xuân, 11 xã, thị trấn đều bị cô lập hoàn toàn. Người dân phải chèo ghe sơ tán tài sản và đưa trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Lãnh đạo huyện Đồng Xuân cho hay, nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng, nguy cơ ngập rất cao nên địa phương đã sơ tán hàng nghìn hộ dân các vùng thấp trũng tới nơi cao ráo.

vne-lu7-1481889559_660x0

Các địa phương Cam Ranh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh… ở Khánh Hòa cũng chìm sâu trong lũ. Đường sá ở Nha Trang ngập nước, nhà cửa hư hỏng.

Người dân phải gồng mình gánh lũ bởi chưa đầy một tuần đã có hai trận lũ. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, người dân tất bật xử lý xăng dầu ở các kho chứa rỉ ra ngoài.

3-1481937964_660x0
Hai em nhỏ tìm cặp, sách trong bùn lầy sau lụt.(Ảnh: Internet)

IMG-0707_660x0

Mưa lũ dồn dập khiến đất đá từ trên các đồi núi tràn xuống các khu dân cư. Nước từ miệng cống trào lên làm nhiều người hoảng sợ mang theo tài sản cùng con nhỏ đi nơi khác.

a-JPG_660x0

Bà Dương Thị Lọt (46 tuổi, TP Nha Trang) cho hay, tối hôm trước ba mẹ con đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng rưng rắc cùng tiếng động lớn phát ra rồi căn nhà đổ sập. “Tôi cùng hai con lao ra ngoài nên thoát nạn, nhưng mọi tài sản bị chôn vùi, hư hỏng”, bà Lọt nói và cho biết phải tá túc nhà người thân.

vne-lu9-1481889572_660x0

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, lúc 16h hôm nay, quốc lộ 1A qua đèo Cả, nối Khánh Hòa và Phú Yên, đã thông xe hai chiều.

Trước đó, mưa lũ khiến nhiều điểm trên đèo Cả bị sạt lở. Hàng tấn đất đá, bùn đổ tràn xuống, nằm chắn ngang mặt đường, khiến dòng ôtô không thể qua, tuyến quốc lộ 1A chia cắt. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho mở hầm đường bộ Cổ Mã qua đèo Cả giúp giải quyết tình trạng ùn tắc.

vne-lu-11-1481889541_660x0

Còn ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Nha Trang cho biết, đến 18h hôm nay, tuyến tuyến đường sắt Bắc – Nam cũng đã được thông tuyến sau nhiều giờ bị tê liệt vì sạt lở.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng