Ngủ, đối với vợ chồng chính là thước đo hôn nhân ấm lạnh

03/06/19, 14:00 Đọc & Suy ngẫm
Yêu một người vốn dĩ không cần lý do; nhưng không yêu một người, chung quy có cả vạn lý do. (Ảnh: Bestie)

“Tu mười năm mới đi chung thuyền, tu trăm năm mới chung gối chăn”. Ngủ, đối với mỗi người mà nói có thể là chuyện rất đơn giản, nhưng đối với vợ chồng mà nói, ngủ vốn không phải là việc nhỏ.

Ngủ, đối với vợ chồng chính là thước đo hôn nhân ấm lạnh.1
Yêu một người vốn dĩ không cần lý do; nhưng không yêu một người, chung quy có cả vạn lý do. (Ảnh: Bestie)

Ngủ thế nào? Trước khi ngủ làm gì? Ngủ bao lâu? Ngủ ngon hay không? Tất cả đều phản ánh quan hệ vợ chồng và tình trạng hôn nhân…

Ngày càng nhiều cặp vợ chồng phân giường ngủ, lý do thì có đủ kiểu. Mà phía sau tất cả những lý do đó đều có một sự thật không ai muốn thừa nhận, chính là không còn yêu người kia. Dù sao yêu một người vốn dĩ không cần lý do; nhưng không yêu một người, chung quy có cả vạn lý do.

Có câu nói rằng, phân chia giường ngủ, nhìn thì là phân giường, nhưng thực tế là phân tình cảm. Dù là phân giường ngủ hay là phân phòng ngủ, phải thừa nhận là sự thân mật giữa vợ chồng đã giảm xuống, tình cảm có dấu hiệu nguội lạnh.

Hai người yêu nhau thật sự, ban ngày đã bận rộn cả ngày, buổi tối ngả xuống thân thể mệt nhoài, nhất định sẽ cùng nằm trên giường, cùng hưởng thụ thời gian thư giãn vui vẻ nhất.

Không chỉ ở việc ngủ chung, tư thế ngủ thật ra cũng phản ánh sự thân mật của vợ chồng.

Một nghiên cứu của đại học Hertfordshire của Anh cho thấy: Vợ chồng tựa sát nhau trong lúc ngủ, cảm giác hài lòng của họ về hôn nhân là 94%. Mà khoảng cách vợ chồng lúc ngủ xa nhau, đối với hôn nhân tỉ lệ hài lòng chỉ có 68%.

Điều này cũng có nghĩa, tư thế ngủ giữa vợ chồng có thể cho thấy tình trạng của hai người. Vợ chồng tình cảm bất hòa, dù cho nằm trên cùng một giường, cũng thường là ngủ đưa lưng về phía nhau, thậm chí còn chừa khoảng trống lớn giữa hai người, không ai muốn đụng đến ai. Trong lòng có khoảng cách, ngủ cũng cách xa nhau. Trái lại, vợ chồng ân ái hòa thuận thường sẽ ôm nhau ngủ.

Người thực sự yêu bạn, nhất định sẽ không phân giường ngủ với bạn, cũng sẽ không quay lưng lại với bạn, nếu không muốn tương tác với bạn, tỏ ra như bạn không tồn tại, cuối cùng chỉ còn lại hai trái tim không muốn kết nối với nhau.

Ngủ, đối với vợ chồng chính là thước đo hôn nhân ấm lạn.2
Có câu nói rằng, phân chia giường ngủ, nhìn thì là phân giường, nhưng thực tế là phân tình cảm. (Ảnh: Elite Daily)

Về khủng hoảng trong gia đình, thường ngoài vấn đề ngoại tình, còn có bạo lực gia đình. Nhưng chúng ta cũng thường quên mất còn một thủ phạm khác khiến cho tình cảm rơi vào lối cụt, đó là không cảm thông, không chia sẻ. Mà điểm này dễ nhìn thấy nhất trước khi ngủ.

Vợ chồng ngày nay không phải mỗi người đi làm một nơi thì cũng là một người đi làm, một người ở nhà trông con, hai người có rất ít cơ hội nói chuyện. Cho nên, trước khi đi ngủ nói chuyện chia sẻ với nhau vô cùng quan trọng.

Vợ chồng thân thiết với nhau, trước khi ngủ có thể sẽ nói chuyện trên trời dưới đất, lập kế hoạch cho ngày mai; hoặc là tâm sự chuyện ban ngày của mình, kể một chút về công việc, con cái; thậm chí còn kể cả những suy nghĩ trong lòng của mình lúc ban ngày, muốn nói ra tâm sự, nhân lúc thời gian thả lỏng trước khi đi ngủ mà chia sẻ, trao đổi về tâm tư của mình.

Mà trong hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng trước khi ngủ thường đối lưng nhau nằm chơi điện thoại, không ai để ý đến ai, chơi chán rồi thì đi ngủ. Hoặc là thỉnh thoảng cũng nói chuyện, nhưng chỉ cần một lời không hợp liền rùm beng, ầm ĩ, rồi lại tức tối đi ngủ.

Vợ chồng quấn quýt nhau buổi tối thường ngủ ngon

Ngày nay, người mất ngủ ngày càng nhiều, mọi người sáng chế ra đủ loại thuốc và công cụ hỗ trợ giấc ngủ. Ngủ vốn là thiên tính của con người, nhưng bây giờ lại cần đến thuốc thang hỗ trợ, đó quả thực là một chuyện đáng buồn.

Đối với các cặp vợ chồng tình cảm không hòa thuận, hôn nhân bất hạnh mà nói, thường bởi vì những chuyện vặt vãnh mà khắc khẩu không ngớt, cho nên lúc ngủ cũng đè nặng sự bực tức, khó chịu trong lòng.

Kết quả là càng tức càng không ngủ được, càng không ngủ được càng tức, cứ vậy rồi dần trở thành bệnh mất ngủ, khiến cho tâm trạng càng ngày càng không tốt, người trở nên tiều tụy, cuộc sống cũng ngày càng u ám.

Ngủ, đối với vợ chồng chính là thước đo hôn nhân ấm lạnh.3
Một người yêu bạn, vào lúc màn đêm buông xuống, sẽ nằm cùng bạn trên giường, sau khi nói chuyện phiếm tâm sự, cùng ngủ thật ngon lành. (Ảnh: Yandex)

Mà vợ chồng yêu thương nhau, ban ngày thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, bất kì việc gì đều nghĩ cho đối phương, trước khi ngủ biết tán gẫu, tâm tình với nhau một chút, dù cho thỉnh thoảng khắc khẩu, cũng là chốc lát lại làm lành.

Trước khi đi ngủ tha thứ tất cả, sau khi tỉnh dậy mỗi người đều tươi vui. Khiến cho tâm hồn mệt mỏi sau một ngày làm việc được người yêu thương vỗ về, cho nên dù là ngủ hay mơ đều ngọt ngào.

Chất lượng giấc ngủ của một người, thường nói lên tâm tình của người đó, tâm tình của một người, thường tiết lộ hôn nhân của họ. Trách sao có người nói rằng, trên đời này nhất định phải tìm được người yêu bạn, nếu không, thậm chí đi ngủ cũng không thể ngon giấc.

Con người dành khoảng 1/3 thời gian trong đời là để ngủ. Nói cách khác, thời gian mỗi người ngủ cùng bạn đời của mình chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống. Mà trong quá trình dài dằng dặc ấy, ngủ cách gì, ngủ thế nào, có quan hệ rất lớn với người cùng giường chung gối kia.

Một người yêu bạn, vào lúc màn đêm buông xuống, sẽ nằm cùng bạn trên giường, sau khi nói chuyện phiếm tâm sự, cùng ngủ thật ngon lành.

Cuộc sống tốt là từ cách sống, hôn nhân đẹp là từ cách ngủ. Phần đời còn lại, hi vọng mỗi người đều có thể mỗi ngày mơ đẹp, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân hạnh phúc.

Tuệ Tâm (Theo NTDTV)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!