Ngọn núi bí ẩn: Du khách nhặt những tinh thể mang đi sẽ bị “nguyền rủa”

03/09/20, 08:12 Bí ẩn

Thế giới rộng lớn chứa đầy những điều kỳ diệu. Trong tự nhiên, có rất nhiều thứ chúng ta coi là chuyện đương nhiên, nhưng luôn có một số tình huống vô cùng đặc biệt làm đảo lộn trí tưởng tượng vốn có của chúng ta. 

Ngọn núi bí ẩn Roraima nằm trên biên giới của Brazil, Venezuela và Guyana. (Ảnh: Ecoamazônia)

Chúng ta đều biết rằng Trái đất đã có từ rất lâu đời, trên hành tinh xinh đẹp này có rất nhiều ngọn núi khác nhau, trong đó luôn có một số đỉnh núi rất thần kì, khác biệt hoàn toàn so với những đỉnh núi chúng ta đã biết, khiến người ta không thể không cảm thán trước sự khéo léo siêu phàm của tự nhiên.

Cùng với sự phát triển, tư tưởng của con người cũng được giải phóng hơn, người ta đã trở nên quen thuộc với việc đi ra ngoài và ngắm cảnh khi rảnh rỗi. Đi du lịch đã trở thành một phương thức tiêu khiển và hưởng thụ cuộc sống. 

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cảnh quan tráng lệ và kỳ vĩ, ngọn núi “tận cùng của thế giới”. Nơi đây có mưa liên tục 365 ngày trong năm, trên đỉnh núi có những viên tinh thể nhưng không thể lấy đi, đây cũng từng là nơi sinh sống của quái thú thời tiền sử, cảnh đẹp chẳng khác nào như ở “xứ sở Thần tiên”.

Ngọn núi bí ẩn này nằm ở phía bắc của Nam Mỹ, tên là Roraima, nó nằm trên biên giới của Brazil, Venezuela và Guyana. Núi Roraima là ngọn núi cao nhất ở đây, ngọn núi này cực kì độc đáo. 

Ngọn núi được bao bọc bởi mây và sương mù, như đưa con người vào chốn Thần tiên nên còn được mệnh danh là nơi “tận cùng thế giới”. (Ảnh: Berghaus Community)

Chúng ta thường thấy hầu hết các ngọn núi đều dốc và nhọn, các cạnh của ngọn núi này cũng rất dốc, nhưng đỉnh của nó lại bằng phẳng như một mặt bàn. Ngọn núi được bao bọc bởi mây và sương mù, như đưa con người vào chốn Thần tiên nên còn được mệnh danh là nơi “tận cùng thế giới”. 

Ngoài ra, trên núi Roraima còn có hơn 70 thác nước đổ xuống, nước suối trong xanh, từng đợt xối xả vào vách đá. Trên đỉnh núi còn có rất nhiều viên tinh thể tuyệt đẹp, dưới ánh sáng mặt trời tỏa sáng muôn màu muôn vẻ. Nhưng du khách đến đây lại không thể tùy ý lấy chúng đi, bởi vì người ta truyền tai nhau nơi đây là nơi rất linh thiêng, ai lấy những viên tinh thể này mang đi sẽ bị “nguyền rủa”.

Ngọn núi này có hình dạng rất kỳ lạ, giống như một mặt bàn khổng lồ, đây là nơi loài Pterodactyls (thằn lằn sấm) và các quái thú thời tiền sử khác đã từng sinh sống. 

Ngọn núi này có hình dạng rất kỳ lạ, giống như một mặt bàn khổng lồ, đây là nơi loài Pterodactyls (thằn lằn sấm) và các quái thú thời tiền sử khác đã từng sinh sống. (Ảnh: Stingy Nomads)

Người dân địa phương trước nay đều không muốn leo lên ngọn núi này, về sau một số nhà khoa học và nhân chủng học khi khám phá nơi đây đã phát hiện ra hóa thạch khủng long, minh chứng cho nơi đây đã từng là nơi sinh sống của những quái thú thời tiền sử này. Cuốn sách “Thế giới đã mất” của Sir Arthur Conan Doyle chính là lấy ngọn núi này làm bối cảnh mà viết ra.

Có thông tin cho rằng, ngọn núi này là một lục địa cổ đã dâng cao lên liên tục, mới hình thành nên đỉnh núi như hiện nay, dài khoảng 14km và rộng 5km, với diện tích bề mặt là 31km vuông, được bao quanh bởi một vách đá cao 400 mét, và cao hơn 2800 mét so với mặt nước biển, chủ yếu được cấu tạo từ đá sa thạch. Nơi đây cũng là nơi bắt nguồn của hệ thống sông Orinoco, hệ thống sông Amazon và nhiều con sông khác của Guyana. Chân núi có mỏ kim cương và mỏ bô xít.

Đôi khi bạn có thể nhìn thoáng qua vẻ kỳ vĩ của núi Roraima qua các bức ảnh trên Internet. Ngọn núi dốc, xanh tươi đột nhiên lộ ra một đỉnh núi bằng phẳng rộng lớn, bao quanh bởi mây và sương mù. 

Khi lên đến đỉnh, chúng ta dường như có thể phảng phất nhìn thấy những con khủng long dũng mãnh đã sống ở đây hàng trăm triệu năm trước. Nếu như có cơ hội, các bạn sẽ đến đây để khám phá khung cảnh tráng lệ của ngọn núi “tận cùng thế giới” này chứ?

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới