Ngôi trường danh tiếng treo khẩu hiệu gắn song sắt biến học sinh thành “tù nhân”

22/04/15, 09:42 Trung Quốc

Chưa có nơi nào áp lực trường học và thi cử lại nhiều như ở Trung Quốc, đặc biệt vào thời điểm theo học trung học phổ thông, ngõ thi vào đại học. Để giữ vững ‘thành tích’ và tỉ lệ đậu đại học cao, nhiều trường học đã áp dụng mô hình trường “trại tù” theo kiểu dưới khó có thể tưởng tượng.

Ba năm cuối cấp như một cuộc chiến bạo lực với đầy đủ các bài kiểm tra, điểm số, xếp hạng. Sự chèn ép và bức bách đã dẫn đến nhiều trường hợp học sinh phải chọn lối thoát bằng cách tự tử hoặc trở thành ‘dở người’ khi ra trường.

Mới đây, một thành viên trang Weibo đã cho đăng tải những hình ảnh được cho là bên trong một trường trung học có tiếng ở Trung Quốc, kèm theo những chi tiết phơi bày thực trạng khốn khổ ngành giáo dục mà học sinh nước này đang phải hứng chịu. Đó là những dãy phòng được lắp dày đặc song sắt và treo đầy khẩu hiệu. Không khí ngôi trường đầy đe dọa khiến người ta liên tưởng đến một trại cải tạo lao động.

Có vẻ như ban giám hiệu nhà trường cho chạy đầy các khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng, tông màu phổ biến ở Trung Quốc, là để khỏa lấp những song sắt thô kệch xù xì và không mấy hợp nhãn cho lắm. Nội dung những câu khẩu hiệu này là ‘Phấn đấu đạt thành tích cao’, ‘Hãy đếm ngược thời gian dần về thi Đại học’.

Hình ảnh trên có thể nói là không có gì lạ lẫm, trường cấp 3 hàng đầu Trung Quốc này có tỉ lệ học sinh đậu đại học vào loại bậc nhất Trung Quốc, trường có chính sách rất khắc nghiệt trong việc theo đuổi thành tích học và thi đua, thậm chí có cả các quy định chi tiết, như học sinh không được đi đứng ‘lề mề’ trong khuôn viên trường.

Không khuyến khích tự tử trong nhà trường

Chuyện học sinh nhảy lầu tự tử không phải hiếm, nên nhà trường phủ lưới sắt kín hết các lan can lầu để đề phòng trường hợp tương tự xảy đến. Nhà trường không quan tâm đến việc giảm tải hay giúp học sinh thoải mái hơn để dễ tiếp thu bài học. Họ chỉ biết rằng, tự tử trong khuôn viên trường sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và thành tích nhà trường, nên việc này…không được khuyến khích cho lắm.

Bruce Phan, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng