Nghị sĩ Hoa Kỳ – Nhân chứng ngày 4/6: Một cuộc đàn áp toàn quốc đáng sợ

03/06/22, 14:59 Trung Quốc

Sắp đến ngày kỷ niệm ‘Thảm án Thiên An Môn’ – 4/6, Nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Andy Levin là một trong những nhân chứng cho lịch sử đẫm máu này. Ông đã được Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn cách đây vài ngày, nhớ lại những gì ông đã tận mắt chứng kiến ​​ở Thành Đô cách đây 33 năm.

Thiên An Môn
Năm 1989, người dân trên đường phố Thành Đô, Tứ Xuyên đấu tranh cho dân chủ, chống tham nhũng và phát triển kinh tế, nhưng họ lại đối đầu với quân đội và cảnh sát. (Ảnh: Dân biểu Andy Levin cung cấp)

Lúc đó, Levin đang theo học ngôn ngữ và văn hóa châu Á tại Đại học Michigan, và anh đến Thành Đô từ Quảng Châu vào khoảng ngày 1/6/1989.

Ông vẫn nhớ rằng tại Quảng trường Thiên Phủ Thành Đô, lần đầu tiên mọi người tụ tập để phản đối trước bức tượng Mao Trạch Đông khổng lồ, và yêu cầu của họ bao gồm ba điểm: Dân chủ, chống tham nhũng, còn nhiều người thất nghiệp muốn có công việc, yêu cầu phát triển kinh tế. Trước ngày 4/6, đã có một số vụ bắt giữ và đàn áp bởi cảnh sát.

Sau đêm 4/6, cảnh sát vũ trang và quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức can thiệp, tình hình đột ngột thay đổi. Tại Thành Đô, quân đội và cảnh sát lần đầu tiên xịt một lượng lớn hơi cay vào người biểu tình, người dân phản ứng bằng cách ném đá hoặc khối xi măng, quân đội và cảnh sát bắt đầu đánh đập và bắt giữ người dân.

Levin kể lại rằng những người bị đánh không nhất thiết phải là những người ném đá vào cảnh sát hoặc có hành vi phạm pháp, mà là những người chạy chậm. Sau khi cảnh sát bắt được người dân, thì lôi họ rời khỏi hiện trường.

Levin nói rằng trước ngày 4/6, khách sạn Cẩm Giang ở Thành Đô đã cho ông nhìn thấy hai thế giới của Trung Quốc: bên trong quan chức thối rữa, bên ngoài trăm họ kháng nghị. Sau sự kiện lục tứ (4/6) mấy ngày, khách sạn Cẩm Giang trở thành hiện trường trấn áp của quân đội, có dân chúng xông vào muốn kháng nghị, nhưng người của quân đội đã đóng cửa và bắt đầu bắt người trong khách sạn, chẳng phân biệt có tội hay không, thấy người nào là bắt người đó. Trong đó có một số người chỉ là người quan sát cũng bị trói tay sau lưng, sau khi chụp ảnh lưu hồ sơ, quân nhân bất ngờ đập đầu từng người bị trói này xuống nền xi măng.

Levin nói rằng ông không thể quên được âm thanh của đầu người khi bị đập xuống sàn, cảnh tượng điên cuồng không thể tả nổi, ông tức giận hướng vào một người trong quân đội mà chửi mắng bằng tiếng anh, nhưng không có tác dụng. Sau khi quân nhân giết những người đó, rồi ném xác họ trực tiếp lên một số xe tải lớn như những bao khoai tây. Levin nói rằng một số người có thể chưa chết vào thời điểm đó, cũng vẫn bị đưa đi, Levin cho rằng những người này đã bị quân đội ngược đãi tới chết, điều này rất đáng sợ. Vài ngày sau, quân đội Thành Đô giành lại quyền kiểm soát tình hình địa phương.

Levin cho rằng “ngày 4 tháng 6” không chỉ là một vụ thảm sát ở Bắc Kinh, mà là một cuộc đàn áp trên toàn quốc do ĐCSTQ phát động để củng cố quyền lực.

Video Nghị sĩ Andy Levin nói về sự kiện lục tứ (6/4)

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?