Nghi phạm trong vụ bé 3 tuổi bị cắm đinh vào đầu chính là nhân tình của người mẹ

20/01/22, 10:31 Việt Nam

Công an huyện Thạch Thất đã bàn giao Nguyễn Trung Huyên, nhân tình của mẹ bé gái 3 tuổi bị cắm đinh vào đầu cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra, làm rõ. 

Nguyễn Trung Huyên, nhân tình của mẹ bé gái 3 tuổi, được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc cháu bé nghi bị nhiều chiếc đinh cắm vào đầu. (Ảnh Cafef/Thanh Niên)

Liên quan đến vụ bé Đỗ N.A. (3 tuổi) bị cắm đinh vào đầu, nghi là bạo hành, báo Dân Trí đưa tin, vào tối ngày 19/1, Công an Hà Nội đã xác định được nghi phạm chính.

Theo đó, nghi phạm chính là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất), nhân tình của mẹ cháu bé. Người này về ở cùng nhà trọ với mẹ con cháu A. sau khi bố mẹ cháu ly hôn vào năm 2021.

Theo báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Kim Thị Sành (71 tuổi, chủ nhà trọ) cho biết, Huyên và mẹ cháu A. thường xuyên cãi vã nhưng không có xảy ra xô xát. Cháu A. có vẻ nhút nhát, sợ mẹ và người cha dượng này.

Ông Nguyễn Trung H. (bố Huyên) cho biết, Huyên bị điếc từ bé nên sau khi học xong cấp 3 thì đi học nghề mộc rồi tới xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất làm việc.

Từ nhỏ, Huyên sống với ông bà nội, 2 bố con không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng nhau. Ông H. nói rằng con trai mình là người chịu khó làm ăn, chưa từng vi phạm pháp luật.

Cách đây mấy tháng Huyên nói với gia đình là có bạn gái, gia đình không phản đối gì. Cách đây khoảng 1 tháng, Huyên dẫn mẹ bé A. về ra mắt, biết chuyện chị từng có một đời chồng và ba đứa con, gia đình Huyên kịch liệt phản đối. Thời điểm này mẹ bé A. đã có bầu được khoảng 6 tháng. Sau đó, Huyên dẫn bạn gái đi khỏi nhà.

Trước đó vào chiều ngày 17/1, bé A. được mẹ đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ cho biết từ chiều cùng ngày đã thấy cháu có biểu hiện bất thường, gọi không tỉnh.

Qua chụp chiếu, bác sĩ thấy có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Rạng sáng ngày 18/1, bé được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn. Bệnh viện tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có dị vật như những chiếc đinh trong đầu bé.

Được biết, bố ruột bé là anh Đỗ Hữu Trung (38 tuổi) cùng mẹ bé là chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, ở cùng xã Canh Nậu) lấy nhau được khoảng 10 năm nay và có với nhau 3 mặt con, bé A. là con út trong nhà.

Khoảng tháng 2/2021, hai vợ chồng ly hôn, 2 cháu đầu ở với bố và ông nội còn cháu A. sống với mẹ cùng bạn trai của mẹ tại nhà trọ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Gia đình bé A. cho biết, trước vụ việc này, chỉ trong vòng vài tháng, cháu bé đã từng nhiều lần được đưa đến bệnh viện cấp cứu do nuốt phải dị vật, ngộ độc thuốc sâu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?