Nghi ngờ cảnh sát Hồng Kông dùng tấm khiên cứa vào cổ người biểu tình

30/12/19, 18:03 Trung Quốc
Người đàn ông mặc áo đỏ trên đầu loang lổ máu.
Người đàn ông mặc áo đỏ trên đầu loang lổ máu. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 28/12, những người biểu tình ở Hồng Kông đã khởi xướng “Mít-tinh mua sắm cùng bạn” tại nhiều khu trung tâm thương mại, nhưng đã bị cảnh sát trấn áp. Trong đó, một người đàn ôn mặc áo đỏ đã bị cảnh sát đánh đập đến độ máu loang lổ ở hiện trường.

Nghi ngờ cảnh sát Hồng Kông dùng tấm khiên cứa vào cổ người biểu tình (ảnh 1)
Trên mạng Twitter lưu truyền một video cho thấy, cản sát Hồng Kông dường như đã dùng tấm khiên để cứa vào cổ người biểu tình. (Ảnh: Getty Images)

Sáng sớm ngày 28/12, tại khu vực đường Tân Phong, quảng trường Thượng thủy đã thấy xuất hiện cảnh sát chống bạo động canh phòng trên đường phố. Từ 3 giờ chiều, những người biểu tình bắt đầu tập trung tại quảng trường Thượng Thủy, quảng trường Tân Đô, một số người biểu tình mặc quần áo đen, đeo khẩu trang, mặt nạ.

Vào lúc 4 giờ chiều, một số lượng lớn cảnh sát mặc thường phục đã xông vào quảng trường Thượng Thủy, dùng dùi cui đánh người bừa bãi, đồng thời khống chế nhiều người nằm trên mặt đất, gây nên tình cảnh hỗn loạn.

Sau đó, hàng chục cảnh sát chống bạo động đã xông vào trung tâm thương mại để tiếp viện và thiết lập một tuyến phòng thủ, xịt nước tiêu vào người biểu tình và phóng viên, đồng thời khống chế một người đàn ông tại đường đi bộ trên cao.

Tại Telford Plaza, vịnh Cửu Long có ít nhất 5 người đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ, trong khu trung tâm thương mại còn lưu lại dấu vết của cảnh sát khi bắt giữ người biểu tình, bao gồm vết máu, khăn giấy và khẩu trang.

Tờ “Stand News” nói rằng, cảnh sát mặc thường phục đột nhiên khống chế một thiếu niên đeo khẩu trang trong trung tâm thương mại, hai bên phát sinh xung đột, trước khi cảnh sát mặc thường phục tiến hành bắt giữ, ở hiện trường cũng không thấy có xảy ra xung đột hay sự phá hoại nào.

Người đàn ông mặc áo đỏ trên đầu loang lổ máu.
Người đàn ông mặc áo đỏ trên đầu loang lổ máu. (Ảnh: Getty Images)

Một số người biểu tình tụ tập trên cầu vượt bên ngoài Quảng trường Thượng Thủy. Chạng vạng tối, cảnh sát chống bạo động phong tỏa cầu vượt nối quảng trường Thượng Thủy đến ga tàu điện ngầm Thượng Thủy, tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên người dân, khiến không ít người không thể về nhà, họ tập trung ở sân và hô to: “Giải tán lực lượng cảnh sát ngay lập tức”.

Khoảng 6 giờ chiều, rất nhiều cảnh sát chống bạo động đột nhiên xông đến cầu vượt bên ngoài Quảng trường Thượng Thủy và đuổi bắt một người đàn ông mặc áo đỏ. Sau khi chạy vào trung tâm thương mại, người đàn ông mặc áo đỏ bị cảnh sát siết chặt gần thang cuốn, có cảnh sát cầm dùi cui đánh và xịt hơi cay vào anh ta.

Hiện trường đầy vết máu loang lổ, ngoài vết máu trên sàn trung tâm thương mại, bên mép của tấm khiên cũng toàn là vết máu của người đàn ông đó.

“Tin tức Truyền hình Đài phát thanh Hồng Kông” cho biết, người đàn ông mặc áo đỏ bị chảy máu ở đầu, từ đoạn video lan truyền trên Twitter cho thấy, dường như cảnh sát đã dùng cạnh tấm khiên cứa vào cổ của người biểu tình.

Video: Nghi ngờ cảnh sát Hồng Kông dùng tấm khiên cứa vào cổ người biểu tình

Về sự việc này, người dùng Twitter đã phẫn nộ chỉ trách cảnh sát đen giết người:

“Cảnh sát ngang nhiên có ý định mưu sát”;

“Cố ý đánh gãy tay, cái này đâu phải là cảnh sát nữa, là xã hội đen đó”;

“Mép khiên đều là máu, tiểu xảo nham hiểm của cảnh sát đen, dùng cạnh tấm khiên cắt cổ người biểu tình”;

“Trong khi những hành động tàn bạo, phát xít như thế này đang diễn ra thì các phương tiện truyền thông, nghị sĩ, tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế đi đâu hết rồi? Không thể đối diện chất vấn, khiển trách, thậm chí là phê phán tội ác chiến tranh, chống lại loài người kiểu này của Lâm Trịnh Nguyệt Nga sao?”;

“Thật đau lòng, khó mà có thể tiếp tục đứng nhìn những hành động tàn bạo này tiếp tục xảy ra”;

“Vấn đề hàng đầu bây giờ chính là mau chóng thành lập ủy ban điều tra độc lập. Triệt để xử lý cảnh sát đen!”.

Nghi ngờ cảnh sát Hồng Kông dùng tấm khiên cứa vào cổ người biểu tình (ảnh 3)
Người đàn ông mặc áo đỏ đã bị khống chế và áp giải đi. (Ảnh: Getty Images)

Cho đến nay, phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra gần 7 tháng, trong hơn nửa năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng cảnh sát Hồng Kông, cảnh sát vũ trang, xã hội đen, lực lượng truyền thông để đàn áp người biểu tình, thậm chí dung túng cảnh sát đen và xã hội đen tấn công, bạo lực tình dục, thậm chí là giết người phi tang xác, hành vi tàn bạo giống như “Vụ thảm sát Nam Kinh” năm 1937.

Các hành động tàn bạo của cảnh sát Hồng Kông như bắn đạn thật, nghiêm hình bức cung, thậm chí lái xe buýt với tốc độ cao truy đuổi người biểu tình… đã gây chấn động dư luận quốc tế.

Số liệu cảnh sát Hồng Kông công bố vào ngày 9/12 cho thấy, trong nửa năm diễn ra Phong trào phản đối dự luật dẫn độ, tổng cộng 6.022 người bị bắt, người nhỏ tuổi nhất mới 11 tuổi và 40% là sinh viên. Cảnh sát đã bắn 16.000 viên đạn hơi cay, với tổng số 40.000 các loại đạn. Đài phát thanh truyền hình Hồng Kông nói rằng, đến nay Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập đã nhận được 1.784 khiếu nại liên quan đến cảnh sát, nhưng không có cảnh sát nào bị đình chỉ công tác.

Tình hình ở Hồng Kông không ngừng chuyển biến xấu. Khẩu hiệu của người biểu tình cũng thay đổi từ “Hồng Kông, cố lên” sang thành “Hồng Kông, đấu tranh”, cho đến vụ việc té lầu mất mạng của sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông Châu Tử Lạc, khẩu hiệu đã đổi thành “Hồng Kông, báo thù”, “Nợ máu trả bằng máu”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng