Nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại ngay tại lớp: Camera mất dữ liệu hơn 1 tiếng

13/03/17, 09:27 Việt Nam

Vừa qua, một gia đình tại TP. HCM đã làm đơn trình báo việc con gái bị xâm hại tình dục ngay trong trường tiểu học. Việc học sinh không được an toàn ngay cả trong trường học là điều thực sự đáng báo động.

cong-an-len-tieng-vu-gia-dinh-to-cao-be-gai-lop-1-bi-xam-hai-ngay-tai-truong-9-1489310232-width540height304-20170313-00032008
Ngôi trường nơi xảy ra nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục. (Ảnh: Người Lao Động)

Ngày 11/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh nội dung trình báo của chị Tr.T.M.C (SN 1979, ngụ quận Thủ Đức) về việc con gái của mình là cháu N. (SN 2010, học lớp 1) bị xâm hại tình dục.

Theo đó, chị Tr.T.M.C – mẹ cháu P.N. đã gửi đơn thư phản ánh vụ việc đến trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM), cơ quan công an và cả các cơ quan báo chí truyền thông. Theo phản ánh của chị C., chiều tối 14/2 khi đón con từ trường về nhà, chị thấy bé N. có những biểu hiện bất thường.

Sau đó, chị phát hiện vùng kín của con bị trầy xước bên trong, chảy nhiều máu. Hai chiếc quần cháu mặc (quần thể dục mặc bên ngoài và quần đùi bên trong) đều dính máu. Đến tối cùng ngày, chị hoảng sợ khi thấy vùng kín của cháu vẫn bị chảy máu và dây cả vào chiếc quần đang mặc.

Sau khi mẹ gặng hỏi, cháu N. kể mình bị một người đàn ông xâm hại ngay tại lớp. Qua mô tả của cháu, gia đình phản ánh với nhà trường rằng người đàn ông này mặc áo đỏ, quần đen, đeo đồng hồ màu vàng. Trong lúc bé gái lớp 1 bị xâm hại có khoảng 4 bạn học trong lớp chứng kiến.

Ngày hôm sau, gia đình lập tức báo với công an về sự việc. Đồng thời, gia đình cũng đưa cháu tới bệnh viện khám. Theo chị C,. bác sĩ kiểm tra cho biết con chị bị vết rách bên trong vùng kín và đây là vết thương do bị xâm hại.

1489284470_nghi-an-be-gai-lop-1-bi-xam-hai-vung-kin-ngay-tai-truong
Chiếc quần dính máu của cháu N. trong nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục tại lớp. (Ảnh gia đình cung cấp)

Trong khi đó, cô Trương Nguyễn Thùy Linh Giang – bảo mẫu lớp 1/8 cho biết vào khoảng 11h ngày 14/2, cô vào lớp chuẩn bị cho học sinh ngủ trưa thì các bé nói bạn P.N. khóc. Khi cô hỏi, bé gái trả lời do nhớ mẹ nên khóc.

Sau đó, P.N tiếp tục đùa giỡn với các bạn cùng lớp cho đến khi ngủ trưa. Chiều cùng ngày, cô Nguyễn Thị Thanh Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/8 khẳng định P.N. vẫn học tập và sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì khác.

Liên quan đến vụ việc, ban giám hiệu nhà trường khẳng định trong ngày 14/2 không thể xảy ra nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tình dục ngay tại lớp học vì những căn cứ sau:

Hằng ngày từ 10h30, học sinh xuống nhà ăn để ăn trưa (ca 1). Trong thời gian này, học sinh các lớp, bảo mẫu, giáo viên ra vào rất đông.

Đặc biệt trong thời điểm đó, có 23 sinh viên đang thực tập. P.N. thường xuyên ăn rất chậm và về lớp trễ so với các bạn. Khi bé ăn xong về lớp, trong lớp đã rất đông học sinh.

Tuy nhiên, chị C. cũng đặt ra nghi vấn khi một máy camera đặt gần vị trí con nằm bị mất dữ liệu khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ từ lúc 11h18 đến 12h22 vào ngày 14/2 – ngày được cho là xảy ra nghi án bé gái bị xâm hại tình dục. Chị C. cũng cho biết thêm, từ ngày xảy ra sự việc, bé N. luôn trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo baomoi.com

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời