Nghị lực phi thường của bé gái không tay, không chân

27/04/17, 04:00 Tin Tổng Hợp

Dù không có cả tay lẫn chân nhưng cô bé người Philippines này vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, tự mình di chuyển, lên xuống cầu thang, bơi lội… khiến nhiều ngươi không khỏi xúc động trước nghị lực phi thường của em.

2 năm trước, khi quyết định nhận thêm con nuôi, vợ chồng anh chị Jason và Adrianne Stewart, ở West Jordan, Utah, Mỹ không nghĩ rằng mình sẽ nhận nuôi một cô bé không có cả tay lẫn chân nhưng lại sở hữu gương mặt rạng rỡ và nụ cười “có khả năng xoa dịu nỗi đau” đến từ Philippines.

Khi liên hệ với trung tâm nhận con nuôi Hand in Hand (Tay trong tay), họ nhận được một danh sách rất dài những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang khao khát một mái nhà. Vợ chồng họ nhanh chóng bị thu hút bởi nụ cười tươi tắn của cô bé Maria, 6 tháng tuổi.

Và lúc ấy, họ gần như lập tức quyết định sẽ để cô bé đáng yêu này trở thành một thành viên của gia đình Stewart. Sau đó, trải qua 1 năm hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết, anh Jason cùng chị Adrianne lặn lội đến làng trẻ em Chosen ở Philippines để đón Maria về nhà.

Ban đầu, vợ chồng nhà Stewart khá lo lắng vì không chắc sẽ biết cách chăm sóc cho một bé gái không có tay chân như Maria. Con gái lớn của họ cũng không biết sẽ chơi với em như thế nào. Thế nhưng, anh chị biết rằng tình yêu của mình dành cho con đủ lớn để có thể vượt qua mọi trở ngại.

Lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nuôi, cô bé Maria đã vượt lên số phận nghiệt ngã. Hiện tại, Maria đã biết đánh vần và đang chuẩn bị đến trường như các bạn cùng trang lứa. Cô bé có thể tự mình di chuyển, lên xuống cầu thang, bơi lội, tập viết bằng miệng hay thậm chí là ngậm thìa để đút thức ăn cho chú gấu bông ngồi trước mặt…

Vợ chồng Stewart vẫn đang lên kế hoạch nhận thêm con nuôi là một bé gái 9 tuổi, cũng đến từ Philippines. Chị Adrianne chia sẻ: “Có rất nhiều đứa trẻ trên thế giời này đang cần một gia đình. Lũ trẻ là vô giá và chúng xứng đáng được hạnh phúc”.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?