Bạo loạn ở Venezuela: Tiếng vĩ cầm cất lên giữa làn hơi cay và đạn bắn

10/05/17, 11:20 Thế giới

Khói cuộn lên trong không khí, bình phun hơi cay la liệt trên mặt đường; người dân tụ tập trên những con đường khu quảng trường Plaza Jose Marti là khung cảnh quen thuộc tại Caracas, Venezuela. Đám đông đang biểu tình phản đối một chính phủ dần ngày càng trở nên độc tài.

Những người biểu tình ném đá vào các nhân viên Cảnh sát Quốc gia Bolivar Venezuela trong một cuộc biểu tình tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: VOA News)

Ngày khác biệt

Tiếng vĩ cầm đơn tấu xuyên thủng bầu không khí căng thẳng. Chàng trai đội nón bảo hộ in hình quốc kì, tựa chiếc đàn dưới cằm, và tự tin kéo đàn.

Chàng trai vô danh, ước chừng 20 tuổi, lọt thỏm giữa đám đông, trong đó có người cầm tấm chắn tạm bợ để bảo vệ anh ta, những người khác ném lon Molotov vào lực lượng chính phủ. Chàng nghệ sĩ dường như chẳng để tâm đến âm thanh hỗn loạn quanh mình, mà chỉ chăm chăm vào từng nốt nhạc do mình tạo nên.

Iván Ernesto Reyes, phóng viên của tờ Efecto Cocuyo đã ghi lại hình ảnh này.

Khi mới nghe tiếng nhạc violin, Reyes nghĩ chắc nó phát ra từ chiếc đài phát thanh.“Tôi quay lại nhìn, thì trông thấy anh chàng này”, anh cho biết.

Nghệ sĩ và cây vĩ cầm trong cuộc biểu tình tại Venezuela. (Ảnh: CNN)

Reyes mất dấu chàng nghệ sĩ trẻ trong đám đông, rồi lại phát hiện ra anh ta sau nửa tiếng.

“Anh ta đứng đó và chơi bài quốc ca Venezuela, vài gã khác xung quanh, chắc là để bảo vệ người nghệ sĩ”, Reyes nói.

Người phóng viên đăng tải đoạn video lên Twitter với dòng chia sẻ, “Hôm nay tôi được chứng kiến một minh chứng sống động về thực tế cuộc sống nhiệm màu. Một người biểu tình chơi đàn violin trong khi lực lượng an ninh quốc gia phun hơi cay và bắn đạn vào họ”.

Có bom, hơi cay và áp bức, nhưng anh ta không ngừng kéo đàn. Anh ta không hề ngừng lại”, Reyes nói. “Thật tệ khi tôi không thể chuyện trò thêm với anh bởi anh cứ kéo đàn mãi”.

Cái chết của người nghệ sĩ

Venezuela hiện đang trong tình trạng bạo động liên miên kể từ ngày 29/3, thời điểm Tối cao Pháp viện Venezuela tước quyền lập pháp của quốc hội và chuyển giao về Tòa án Tối cao. Khi giải tán cơ quan lập pháp do phe đối lập kiểm soát, Tổng thống Nicolas Maduro thuộc đảng Xã hội chủ nghĩa Hợp nhất sẽ trao quyền này cho hai cơ quan lập pháp còn lại nằm dưới trướng của ông.

Mặc dù quyết định được đảo ngược 3 ngày sau đó, nhưng các cuộc bạo động vẫn liên tiếp xảy ra, nguyên nhân còn xuất phát từ cuộc khủng hoảng kinh tế và thiếu hụt trầm trọng nguồn cấp thực phẩm.

Các cuộc biểu tình đã gây ra đổ máu, theo thông tin từ chính phủ, có tới 36 người thiệt mạng, 750 người bị thương. Một vài cái chết liên quan đến phe đối lập và người biểu tình phản đối chính phủ, trong khi những thương vong khác lại xuất phát từ hoạt động hủy hoại văn hóa, vốn không liên quan đến các cuộc bạo động chính trị.

Trước đó 1 tuần, nghệ sĩ vĩ cầm Armando Cañizales, 18 tuổi đã bị bắn chết khi tham gia một cuộc biểu tình mà sau đó nhanh chóng biến thành cuộc bạo động.

Nghệ sĩ vĩ cầm Armando Cañizales, 18 tuổi. (Ảnh: venezuelanalysis)

Cô bạn của Cañizales, Francisco Fajardo sống tại Caracas kể lại màn đối đáp ngắn ngủi giữa họ trong cuộc hỗn loạn: “Chúng tôi nói với cậu ấy ‘rút thôi’, cậu ấy không muốn nên bảo ‘Tao phải ở đây, chiến đấu vì đất nước’”. Rồi chỉ tích tắc sau đó, Cañizales thiệt mạng.

Hai ngày sau, Phó Tổng thống Tareck El Aissami phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng Cañizales bị bắn trong cuộc nổ súng giữa những người bạo động và lực lượng an ninh quốc gia.

“Nhóm người bạo động đã bắn và giết chết cậu ấy, không rõ đó là một cái chết ngẫu nhiên hay có chủ ý”, ông nói.

Cậu thanh niên này từng chơi vĩ cầm trong chương trình âm nhạc dành cho giới trẻ có tên El Sistema. Trong suốt đám tang của Cañizales, các thành viên El Sistema đã tấu khúc quốc ca Venezuela để tiễn đưa cậu. Căn phòng ngập nước mắt và màu quốc kì.

Sự trấn áp bạo lực

Trước tình trạng này, Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan ngại về điều mà đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley gọi là “một sự trấn áp bạo lực”.

Cảnh sát Quốc gia Bolivar đang chờ đợi người biểu tình. (Ảnh: courtesy Verónica Aponte)

Trong một thông cáo, bà Haley tố cáo ông Maduro “coi thường nhân quyền cốt yếu của người dân” và điều này “chỉ làm cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế của quốc gia ngày càng tăng cao”.

Trong khi đó Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump là ông HR McMaster đã gặp Julio Borges, Chủ tịch Quốc hội quốc gia kiểm soát bởi phe đối lập hôm 5/5.

Họ thảo luận về sự cấp thiết về việc chính phủ Venezuela thả tự do cho các tù nhân chính trị và tổ chức các cuộc bầu cử tự do và dân chủ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho hay.

Nhận định về tình hình bạo động này, cựu nghị sĩ Maria Corina Machado nói với AFP tại buổi tuần hành phụ nữ điễn ra vào đầu tháng 5/2017: “Chế độ độc tài đang sống trong những ngày tháng cuối cùng của nó và Maduro biết rõ điều này”.

Trong khi đó, một video đăng tải trên mạng xã hội chủ đích cho thấy một bức tượng nhỏ của Hugo Chavez bị kéo đổ tại một thành phố phía tây Rosario de Perija.

Ông Maduro là người kế nhiệm ông Chavez, người đã tiến hành nhiều chính sách bảo trợ xã hội trước khi qua đời năm 2013.

Kể từ đó, giá dầu xuất khẩu của Venezuela giảm làm cắt giảm ngân sách của chính phủ và dẫn đến tình trạng khan hiếm thực phẩm, sữa dinh dưỡng, dược phẩm, và các hàng hóa thiết yếu khác.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tình trạng lạm phát tại Venezuela sẽ tăng đến hơn 700% trong năm nay.

 Theo CNN, BBC

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?