Nghệ An: Bắt tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết, 19 người bị thương

26/03/21, 11:51 Việt Nam

Tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người chết, hàng chục người bị thương đã bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Nghệ An: Bắt tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết, 19 người bị thương
Phần đầu xe khách biến dạng sau cú tông vào đuôi xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 19 người bị thương. (Ảnh: Doãn Hòa / Tuổi trẻ Online)

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, mới đây công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, thường trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó vào khoảng 5 giờ ngày 16/3, tài xế Tâm điều khiển xe khách mang BKS 36B 03.412, trên xe lúc này có 22 người đi từ Thanh Hóa tới một ngôi đền ở Nghệ An để hành lễ. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận (Nghi Lộc, Nghệ An) thì chiếc xe khách này bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng đỗ bên đường (có biển cảnh báo) mang BKS 37V-0047 do tài xế Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, thường trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn,  anh Nguyễn Văn M. (SN 1961) trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) tử vong tại chỗ, 2 người tử vong sau nhiều ngày cấp cứu và 19 người bị thương. Tất cả những hành khách trên xe đều là họ hàng, quen biết nhau và cùng thuê xe để đi lễ ở Nghệ An. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do tài xế Tâm thiếu chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ nên đã gây nên tai nạn kinh hoàng trên. 

Thời điểm sau tai nạn, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Tâm không sử dụng chất kích thích, không nghiện ma túy, máu và khí thở đều không có nồng độ cồn.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?