Nam sinh nhảy lầu tự tử, thực trạng nền giáo dục được phơi bày

06/01/16, 09:17 Trung Quốc

Hệ thống giáo dục Trung Quốc phớt lờ trước việc phát triển cá tính, các giá trị cuộc sống và trách nhiệm xã hội cùng với sức ép quá lớn từ việc học hành ở trường và tìm việc làm là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tìm tới cái chết.

Những gì Sun có đang là niềm ao ước và ghen tị của nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Là sinh viên loại A, chuẩn bị tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở Trung Quốc, đã được một ngân hàng lớn nhận vào làm, có người yêu, gia đình và bạn bè luôn yêu thương, cuộc sống của Sun Tengxiao là niềm ao ước và ghen tị của nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Thế nhưng, lời trăn trối cuối cùng cậu sinh viên “hoàn hảo” để lại sau khi bất ngờ nhảy từ tòa nhà kí túc xá đại học xuống vào thời điểm trước Giáng sinh đã làm nhiều người choáng váng:

Phải sống thực sự là đau khổ, tôi không muốn làm tổn thương gia đình mình thêm phút giây nào nữa”.

Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ mọi thứ quá hoàn hảo với cậu sinh này nhưng bên trong, Sun đã phải chịu đựng bệnh trầm cảm trong nhiều tháng trời mà không ai hay biết.

Sun thường đứng đầu lớp và đáng lẽ ra sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân năm 2015, nhưng năm ngoái vì kì thực tập không như ý nên luận văn của cậu bị đánh trượt và sang năm mới tốt nghiệp được.

Khoảng hơn 2 tháng sau, Sun phải trải qua một giai đoạn trầm cảm với các triệu chứng mệt mỏi triền miên và mất ngủ. Trong suốt thời gian đó, mẹ Sun luôn ở bên và động viên con trai.

Sau liệu trình điều trị kết hợp thuốc và các liệu pháp tâm lý, bệnh tình của Sun có vẻ thuyên giảm.

Chàng trai trẻ nộp lại luận văn vào tháng 11 và giành được một chỗ làm trong một ngân hàng lớn. Sun cũng chia sẻ với bạn gái, Xiaoqing, là anh hi vọng có thể tìm được một công việc bán thời gian để trang trải sinh hoạt phí trước khi bắt đầu công việc tại ngân hàng.

Thế nhưng, thần chết đã đến đưa Sun đi một cách quá bất ngờ.

Sau cái chết của bạn trai, Xiaoqing chắc hẳn đã sống trong dằn vặt và hối hận khi để lại những dòng sau trong đám tang người mà mình yêu thương: “Em ngày đêm hối hận, em tự trách mình, nhưng sao anh ra đi mà không ai biết anh đã từng đau khổ như thế?”.

Cái chết của chàng sinh viên sắp tốt nghiệp đã trở thành đề tài tranh luận nóng hổi trên mạng xã hội Sina Weibo (giống như Twitter) của Trung Quốc.

Nhiều người đặt câu hỏi ai là người chịu trách nhiệm với cái chết của Sun. Trong khi một số người cho rằng chính Sun phải có trách nhiệm với chính bản thân mình thì nhiều người khác lại nhìn nhận vấn đề một cách vĩ mô hơn.

Đó là vấn đề liên quan tới nền giáo dục của Trung Quốc.

Áp lực học đường là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều học sinh, sinh viên tìm đến cái chết.

Cuộc sống quý giá do cha mẹ ban cho, liệu trước khi nhảy xuống kết liễu đời mình, bạn đã suy nghĩ chút nào cho cha mẹ mình chưa?” @Minoz-zhangpp.

Giáo viên không nên chỉ tập trung vào chuyên môn mà nên để ý đến sức khỏe tinh thần của sinh viên; đã có quá nhiều sinh viên mất mạng chỉ vì sự thờ ơ này”, @woshiyinbaobao.

Rất nhiều người giỏi giang dễ dàng bị gục ngã trước một thất bại nhỏ, và đó là điểm yếu chết người của nền giáo dục nặng về thi cử như Trung Quốc”, @Lily.

Sun không phải là trường hợp đặc biệt. Hai tuần trước, xác ba thanh niên được tìm thấy trong một căn nhà trọ ở thành phố Zhengzhou, Trung Quốc. Vụ án về sau được xác định là một vụ tự tử được tính toán từ trước.

Theo một báo cáo mới đây do Trung tâm Nghiên cứu và Phòng chống Tự tử Bắc Kinh công bố, tự tử đang dần trở thành nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong ở người Trung Quốc trong độ tuổi từ 15 tới 34.

Số lượng vụ tự tử trong lớp thanh niên được cho là “có tiền đồ” đã phơi bày thực trạng trước đây bị che giấu của nền giáo dục Trung Quốc.

Theo soha.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?