Mỹ: “Xe điên” lao vào đám đông diễu hành làm 4 người thiệt mạng

25/10/15, 21:58 Thế giới

Hôm 25/10, một phụ nữ bị nghi say xỉn đã lái xe lao vào đám đông diễu hành tại trường đại học bang Oklahoma, Mỹ, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 2 tuổi, và 47 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh Associated Press)

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ có tên Adacia Chambers, 25 tuổi, hôm 25/10 điều khiển một chiếc Hyundai Elantra tông vỡ rào chắn của cảnh sát rồi va vào một xe mô tô cảnh sát đỗ trên đường trước khi đâm vào đám đông diễu hành tại Đại học bang Oklahoma. Khi tông vào đám đông, chiếc xe chạy với tốc độ lên đến 72-80 km/g.

Cảnh sát thị trấn Stillwater đã bắt giữ Chambers và đang chờ kết quả xét nghiệm máu xem cô này có uống rượu hay dùng chất kích thích hay không.

Nhân chứng có tên Konda Walker cho biết, ban đầu mọi người nghĩ chiếc xe phóng với tốc độ cao là một phần của lễ diễu hành. “Một số người bị hất tung lên không trung khoảng 9 m như những con búp bê vải“, Walker nói.

Tôi chỉ nhìn thấy khói và khuôn mặt hoảng loạn của mọi người khi họ chạy trốn khỏi hiện trường“, AP dẫn lời Geoff Haxton, một người tham gia cuộc diễu hành, kể lại.

Sinh viên Kailey Carter cho biết, cô là một trong số những người bị tông phải. “Tôi thấy một cái gì đó màu đen lao về phía chúng tôi. Tôi không biết nó là gì nên tôi đứng dậy và chạy“, Carter nói. “Chiếc xe húc vào tôi khi nó dừng lại, tôi bị hất lên không trung và bay qua một số xe đẩy trẻ em“.

Ba người lớn thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi nạn nhân thứ tư là mộ cậu bé 2 tuổi đã tử vong tại bệnh viện, theo một tuyên bố của cục cảnh sát thành phố Stillwater. Hơn 47 người đang được điều trị sau vụ lao xe, trong đó có 11 trẻ em.

Đại úy Kyle Gibbs thuộc Sở Cảnh sát Stillwater nói: “Tôi làm việc ở đây đã 29 năm nhưng chưa từng chứng kiến vụ việc nào như vậy”.

Cha của nghi can Chambers là ông Floyd Chambers cho biết ông chỉ biết được vụ việc qua mạng xã hội và vô cùng sửng sốt.

“Tôi không hiểu nổi chuyện này. Con gái tôi có bị nghiện rượu đâu chứ” – ông Chambers than thở.

Theo Tuổi Trẻ, VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?