Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt đối tượng can thiệp bầu cử Tổng thống

06/08/20, 15:33 Thế giới
DENVER, CO - NOVEMBER 08: Murray Drohman, 35, of Golden, Colorado fills out his ballot at the Jefferson County Fairgrounds on November 8, 2016 in Golden, Colorado. Voters go to the polls today to choose between Democrat HIllary Clinton and Republican Donald Trump for president. (Photo by Marc Piscotty/Getty Images)

Vào ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo rằng, chính phủ quốc gia này sẽ treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin bắt giữ được bất kỳ cá nhân nào hoạt động cho chính quyền nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ tháng 11.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt người can thiệp bầu cử tổng thống. (Ảnh qua Getty Images)

Trả lời báo giới, ông Mike Pompeo khẳng định: “Mỹ đang treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc nhận dạng hoặc tìm ra được vị trí của bất kỳ người nào hành động theo sự chỉ đạo hoặc dưới sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ”.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự can thiệp từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Đáng chú ý là, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng đã bất ngờ kêu gọi hoãn cuộc bầu cử Mỹ năm nay, vì lo ngại có thể xảy “cuộc bầu cử gian lận nhất lịch sử nước Mỹ” nếu tổ chức bỏ phiếu bằng cách gửi thư vào ngày 30/7. Tuy nhiên, đề xuất của Tổng thống Mỹ đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ đại diện các bang và nghị sĩ Mỹ.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn báo cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ Nga đang thúc đẩy các thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu trên mạng tại Mỹ. Cụ thể, thông tin sai lệch sẽ được lan truyền trên mạng từ các chính trị gia và bản tin trên truyền thông nhà nước của Mỹ, tiêm nhiễm các đối thoại trên mạng xã hội…

“Nga đóng vai trò đáng kể trong việc tạo ra và lan truyền thông tin sai lệch và tuyên truyền quanh nhiều chủ đề”, bà Lea Gabrielle, Lãnh đạo Trung tâm Cam kết toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc