Mother Shipton – Nhà tiên tri xấu xí và nổi tiếng nhất nước Anh

Mother Shipton là nhà tiên tri lừng danh nhất nước Anh, với nhiều quán rượu trên khắp đất nước được đặt tên theo tên bà. Bên cạnh đó, bà cũng được miêu tả là một người kỳ dị xấu xí, với khuôn mặt như hình cánh bướm.

Nhà tiên tri lừng danh Mother Shipton sinh ra trong một hang động ở nước Anh. (Ảnh: Internet)

Bà sinh năm 1488, ở Knaresborough, Yorkshire, tên khai sinh là Ursula Southeil. Bà rất thông minh và có năng khiếu tiên tri từ nhỏ, nổi tiếng rất sớm qua những bài thơ tiên tri về nhiều sự việc đương thời như đoán trúng việc vua Henry VIII xâm lăng miền bắc Pháp năm 1513, đoán đúng Công tước Duke of Suffolk bị chém đầu (bà nói rằng sẽ tới lúc Công tước sẽ thấp lùn như tôi! My love, the time will come when you will be as low as I am – Duke of Suffofk bị chặt đầu năm 1554!).

Ngày nay các bài thơ tiên tri của bà được truyền tụng phổ biến bên Anh quốc như những bài ca dao dí dỏm và rất ứng nghiệm.

Việc thiếu thông tin về Mother Shipton càng làm cho những tưởng tượng về phép thuật cùng những lời tiên tri của bà càng thêm phong phú.

Một trong những ấn phẩm trứ danh về những lời tiên tri của bà được xuất bản năm 1684, nói rằng bà được sinh ra trong một hang động gần Knaresborough, về sau nó được đặt tên là động Mother Shipton. Hiện nơi đây đã được khai thác để phục vụ du lịch, cùng với Giếng Hóa Đá.

Kết quả hình ảnh cho mother shipton knaresborough
Chân dụng nhà tiên tri Mother Shipton. (Ảnh: Internet)

Cuốn sách đầu tiên về Mother Shipton và lời tiên tri của bà được xuất bản năm 1641. Bà không tinh thông như Nostradamus dự đoán về ngày tận thế hay chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng rõ ràng, bà đã dự đoán nhiều về số mệnh trong suốt cả cuộc đời.

Theo ấn bản năm 1684, năm 1512, Mother Shipton kết hôn với Toby Shipton, một thợ mộc trong vùng, và tiếp tục với “sự nghiệp” của mình như là một nhà tiên tri.

Những cuốn sách với những lời tiên tri của bà chứa hơn một trăm câu đối vần tiên tri, trong một phong cách không phải là tiêu biểu cho ngôn ngữ thế kỷ 16. Trong cuốn sách này tìm thấy câu nói nổi tiếng là: “Thế giới kết thúc vào năm 1881”.

Tuy nhiên, ngay sau khi được xuất bản, đã có những thông tin cho rằng tác giả thực sự của nó là Charles Hindley. Mặc dù ông cũng đã thừa nhận mình là tác giả của quyển sách này nhưng sau nhiều năm in ấn người ta vẫn biết đến Mother Shipton như là tác giả của quyển sách.

Khi ngày kết thúc của thế giới đã không đến vào năm 1881, trong cuốn sách sau này được xuất bản năm 1920 “Cuộc đời và những lời tiên tri của Ursula Sontheil, người tiên đoán chính xác hơn Mother Shipton” tuyên bố rằng thế giới sẽ kết thúc vào năm 1991 thay vì năm 1881.

Theo 1 số các phiên bản tượng tự khác được viết bởi Hindley, trong đó có một số đoạn trích dẫn từ quyển sách của Mother Shipton, nói rằng:

Một cỗ xe mà không có ngựa kéo;

Thiên tai lấp đầy thế giới đau khổ …

Sắt nổi lềnh bềnh trên mặt nước,

Dễ dàng như những chiếc thuyền gỗ.

Đó cũng là những tiên đoán của Mother Shipton về vụ cháy lớn ở London năm 1666. Và mặc dù không có nhiều thông tin chắc chắn về cuộc sống của bà, nhưng những lời tiên tri của Mother Shipton làm người ta liên tưởng đến các sự kiện kỳ ​​lạ hoặc bi kịch giữa 17 và thế kỷ 19. Và không chỉ ở Anh mà còn ở Úc và Bắc Mỹ.

Thậm chí người ta còn thực hiện một chiến dịch gây quỹ năm 2013 để xây dựng 1 bức tượng Mother Shipton đặt tại Knaresborough, đến nay quỹ này đã thu được 35,000 bảng Anh.

Hình ảnh có liên quan
Bất kể vật gì tiếp xúc với nguồn nước ở hang gần động Mother Shipton đều tự nhiên hóa đá trong vòng chỉ vài tháng. (Ảnh: Internet)

Theo Thevintagenews

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?