Môn bóng “tàn bạo” nhất hành tinh

27/06/15, 11:28 Tri thức

Chứng kiến một trận cầu Calcio Storico sẽ khiến bạn không khỏi bàng hoàng và sững sờ khi thấy các cầu thủ cố gắng “ám sát” nhau trên sân.

Nói đến thể thao, hẳn ai trong chúng ta cũng đề cao tính fair-play, tinh thần chơi đẹp. Tuy nhiên, bạn có tin rằng, hiện nay trên thế giới vẫn tồn tại môn thể thao mà các cầu thủ có thể thoải mái “đấm đá” nhau trên sân mà không hề bị “thổi còi” phạm lỗi.

Với tên gọi là trận “bóng đá lịch sử”, Calcio Storico là một hoạt động hàng năm được diễn ra tại thành phố Florence của Ý. Môn thể thao này nổi tiếng vì sự tàn bạo bởi trong suốt trận đấu, các cầu thủ có thể thoải mái tấn công lẫn nhau mà không phạm phải bất cứ quy định nào.

Thậm chí ngay cả vua Henry III của Pháp sau khi chứng kiến một trận cầu vào năm 1574 đã phải tuyên bố rằng “quy mô của trận đấu quá nhỏ để gọi là một cuộc chiến tranh, nhưng lại quá tàn nhẫn để chỉ coi là một trò chơi”.

Luật chơi của môn thể thao này hết sức đơn giản. Mỗi đội sẽ có 27 người thi đấu trên một sân lớn toàn cát có kích thước khoảng 80x40m.

Các thành viên mỗi đội được phép làm bất cứ điều gì họ muốn như đá, vật người nhằm mục đích đưa được quả bóng đến cuối sân bên kia của đối phương. Các đội sẽ không có quyền thay người dù trong trường hợp bị chấn thương hay bị trọng tài đuổi khỏi sân.

Trọng tài cùng với 6 người khác có nhiệm vụ điều khiển trận đấu, can thiệp và giúp cho cuộc chơi diễn ra một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các cầu thủ dốc toàn sức chiến đấu với nhau trên sân cát.

Cũng chính bởi số lượng cầu thủ quá đông nên có rất nhiều trường hợp khi xảy ra xô xát trên sân, trọng tài chưa kịp đến can thiệp thì đã có một bên gục ngã.

 

Đúng như với tên gọi, môn “bóng đá lịch sử” này đã có từ rất lâu đến nỗi các nhà sử học cũng không thể xác định rõ thời gian ra đời của nó.

Mặc dù vậy trò chơi này được cho là khá nổi tiếng trong quân đội La Mã vào khoảng thời gian trước khi thành phố Florence được thành lập vào năm 59.

Calcio khá phổ biến vào suốt thế kỷ XV, và được dành riêng cho tầng lớp quý tộc. Thậm chí cả các Đức Giáo Hoàng như Clement VII, Leo XI và Urban VIII cũng đã tham gia vào trò chơi này ở thành phố Vantican.

Trận cầu đầu tiên được ghi chép lại ở Florence là vào năm 1530. Trận cầu vẫn diễn ra mặc cho thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Pháp.

Phiên bản hiện đại của trò chơi này được áp dụng bắt đầu từ năm 1930 với bốn đội đến từ bốn vùng của thành phố : đội xanh của Santa Croce, đội đỏ của Santa Maria Novella, đội trắng từ Santo Spirito và đội xanh lá từ San Giovanni.


Các hành vi bạo lực được cho phép cầu thủ sử dụng như đấm, đá, vật lộn…

Ngày nay trò chơi cho phép sử dụng các loại chiến thuật như dùng cùi chỏ, đấm, làm nghẹt thở nhưng cấm đá vào đầu hay sử dụng vật sắc nhọn làm thương đối phương.

Các cầu thủ cũng không có quyền tấn công tập thể một thành viên của đội đối phương. Mọi hành vi bị cấm trên nếu vi phạm cầu thủ sẽ bị đuổi khỏi sân.

Ngày nay, mỗi năm có đến hàng nghìn người đến sân để xem và cổ vũ cho các cầu thủ tham gia môn thể thao bạo lực này.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?