Mắt giả 4.800 năm tuổi thay đổi nhận thức nhân loại

19/05/22, 18:33 Bí ẩn

Một con mắt giả được chế tác tinh xảo có niên đại vào thời đồ đá, khiến giới khoa học chấn động. 

Theo trang ‘Ancient Origins’, con mắt giả này được tìm thấy trong hài cốt của một phụ nữ chôn cất tại Shahr-e Sukhteh, nơi mà người dân gọi là “Thành phố Bùng cháy”, thuộc  miền Nam Iran ngày nay. Được biết thành phố này vốn là một nơi vô cùng thịnh vượng, nhưng đã bị bỏ hoang từ năm 2350 trước Công Nguyên vì một vụ hỏa hoạn.

mắt giả
Con mắt giả được tìm thấy trong hài cốt của một phụ nữ. (Ảnh: larazzodeltempo)

Về những đặc điểm khác của bộ xương bí ẩn này, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: Người phụ nữ có con mắt giả còn rất trẻ khi qua đời, chỉ khoảng 25-30 tuổi, cao 1m80, trong mộ có rất nhiều đồ tùy táng xung quanh. 

Cô đã qua đời khoảng năm 2800-2900 trước Công nguyên, tức 4.800 đến 4.900 năm trước. Đây là một phát hiện gây sốc bởi mắt giả thường chỉ được đề cập đến ở châu Âu từ khoảng thế kỷ thứ 16, khó lòng tưởng tượng nó đã hiện diện từ thế giới cổ xưa hàng nghìn năm, nơi phần còn lại của thế giới đa phần vẫn còn chìm trong thời đại đồ đá.

Con mắt giả có hình bán cầu 3cm, theo trưởng nhóm khai quật, xét về trọng lượng riêng của vật thể này, có vẻ như nguyên liệu chính được sử dụng được tạo thành từ nhựa đường tự nhiên trộn với mỡ động vật. Vật liệu làm mắt này giúp dưỡng ẩm hốc mắt; đủ vừa vặn để ngăn các mảnh vụn lạ xâm nhập, chống nhiễm trùng và ngăn mô trong hốc mắt không phát triển quá mức.

Những rãnh li ti trên con mắt giả gắn dây vàng nhằm mô tả những mao mạch, có bề rộng chưa tới nửa mm. 2 lỗ để gắn chốt vàng cũng được tìm thấy hai bên cầu mắt. Dây và chốt vàng này sẽ giúp mắt được giữ cố định một cách nhẹ nhàng và có thể đảo hướng nhẹ trong hốc mắt như mắt thật.

Các cuộc khai quật ở “Thành phố Bùng cháy” cũng tìm thấy những cổ vật kinh ngạc khác như: đồ tạo tác bằng đá cẩm thạch, bàn xúc xắc cổ, và cả những thứ liên quan đến y học như một chiếc đầu lâu dùng làm dụng cụ dạy phẫu thuật não cổ đại.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?