Malaysia: Một người đàn ông lãnh án tù vì giết mèo bằng máy sấy

07/11/19, 15:42 Thế giới

Tòa án ở Malaysia vừa tuyên án 34 tháng tù và phạt tiền một người đàn ông vì đã giết hại một con mèo đang mang thai bằng cách nhét nó vào máy sấy quần áo.

K. Ganesh dùng tay che mặt tại tòa án Selayang, bang Selangor, Malaysia ngày 5/11/2019. (Ảnh qua msn.com)

Hãng thông tấn Bernama cho biết, thẩm phán tòa án Selayang, bang Selangor, Malaysia đã tuyên phạt 34 tháng tù giam đối với anh K. Ganesh, 42 tuổi, vì hành động giết hại mèo dã man: ném vào máy sấy quần áo cho đến chết. Đây là lần mà đầu tiên một người Malaysia phải đi tù theo Đạo luật phúc lợi động vật 

Ngoài ra, người đàn ông này phải nộp phạt thêm 40000 ringgit (224 triệu VND) cho tội ác của mình. Bị cáo sẽ bắt đầu thụ án từ ngày 5/11/2019 và sẽ lĩnh thêm 4 tháng tù nữa nếu không chịu nộp phạt. 

Trong quá trình xét xử, luật sư của Ganesh đã yêu cầu án tù ở mức tối thiểu vì bị cáo không đủ khả năng chi trả.

“Anh ta chỉ kiếm được 20 ringgit mỗi ngày (khoảng 110.000 VNĐ) và đang phải chu cấp cho vợ con cũng như người cha phải cắt cụt chân do tiểu đường. Ngoài ra, đây là lần đầu phạm tội của Ganesh”. Luật sư S. Muthuveeran nói.

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng, chính hành động độc ác của Ganesh đối với một con mèo vô tội mới khiến Ganesh phải đối mặt với bản án rất khắc nghiệt. Bị cáo đã không tôn trọng sinh mạng và không coi động vật có quyền được sống”.

Trước đó theo Reuters, Ganesh cùng người bạn là tài xế taxi A. Mohanraj, 42 tuổi, và kỹ thuật viên S.S Satthiya, 26 tuổi bị cáo buộc hành hạ con mèo khiến nó chết vào tháng 9/2018. Hành vi của họ bị camera an ninh ghi lại và đoạn video bị lan truyền rộng rãi trên mạng, gây ra phẫn nộ trong cộng đồng, buộc Hiệp hội Bảo vệ Động vật Malaysia phải báo cáo sự việc với cảnh sát.

Cả Ganesh và 2 đồng phạm đều bị buộc tội theo Đạo luật phúc lợi động vật. Trong đó, Hohanraj đã bị kết án 24 tháng tù còn Satthiya phải nộp tiền phạt do “vô cảm trước hành vi dã man của Ganesh và Hohanraj”.

“Tôi hy vọng phán quyết này là bài học cho bị cáo và những ai đối xử tàn ác với động vật”, thẩm phán tòa án, bà Rasyihah Ghazali cho biết.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?