Mặc cụ bà 83 tuổi van xin, nhóm 50 côn đồ ở Phú Thọ vẫn truy sát

10/06/16, 08:33 Việt Nam

Bà Hằng cùng mẹ chồng 83 tuổi van xin người hàng xóm dừng tay nhưng anh ta phớt lờ, liên tục hô hàng chục đàn em xông vào đánh, chém.

hang1-7509-1465485737
Bà Hằng chỉ nơi một nạn nhân gục trước cửa nhà.

Chiều tối 7/6, tại tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên khoảng 50 người đi trên 3 ô tô (trong đó có 1 chiếc mang biển số 29C-49179, chở đầy vũ khí) đã lao vào ngôi nhà số 278, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ đâm chém khiến 3 người bị thương nặng.

2 ngày sau vụ truy sát, bà Nguyễn Thị Minh Hằng (49 tuổi) chủ nhân ngôi nhà số 278 và là mẹ của Nguyễn Anh Nhật, vẫn chưa hết hoảng hốt.

Bà Hằng cho hay, chiều 7/6, nghe tin đám đông tụ tập trên phố, lo sợ có chuyện không hay nên đã vội phóng xe từ quán bi-a của nhà về. Tới nơi bà ngạc nhiên khi thấy hàng chục thanh niên xăm trổ đang tụ tập trước cửa nhà mình, trong đó có Nguyễn Thuỳ (39 tuổi, hàng xóm).

Bà hỏi có chuyện gì xảy ra, anh này bảo “không có gì”, tuy nhiên một lúc sau có chiếc ôtô bán tải màu cam đỗ ở gần, nhóm thanh niên đi tới xe lấy dao, kiếm, tuýp sắt cầm quay lại nhà bà.

Bà bảo không thể quên sau câu mệnh lệnh Thuỳ: “Chém chết nó đi”, cả nhóm côn đồ xông vào chỗ Nhật đang ngồi cùng các bạn trước sân để truy sát. Mẹ chồng bà Hằng là cụ Nguyễn Thị Đá (83 tuổi) van xin dừng tay nhưng bị chúng xô ngã, giẫm cả lên người.

truy_sat_nhau
Hàng chục thanh niên truy sát nhiều người. (Ảnh cắt từ clip)

Không chỉ chém con, cháu tôi đằng trước nhà, nhiều thanh niên đi ra cả phía sau bao vây căn nhà. Trước tình thế nguy cấp, tôi quỳ xuống chân hỏi Thuỳ vì sao lại cho người chém giết thì anh ta trả lời: Không có mâu thuẫn gì với con chị cả, có gì sau, sau này sẽ xin lỗi”, bà Hằng kể lại.

Sau khi chém 3 người, đám đông truy đuổi một số người khác rồi ném đá làm vỡ cửa kính và đồ đạc của gia đình. Trong nhóm thanh niên trên, bà Hằng nói rằng, bà nhận ra vài người quen vì cùng phố và cùng ở trong thị xã Phú Thọ.

Vụ chém người kinh hoàng này, tôi tưởng đâu chỉ có trong phim ảnh“, bà nói và cho hay cuộc truy sát xảy ra khoảng 40 phút đến khi Công an thị xã Phú Thọ có mặt.

Vụ việc khiến 3 thanh niên Chu Thanh Sơn (20 tuổi), Trần Tuấn Dũng (23 tuổi), Cao Văn Tuấn (20 tuổi) bị trọng thương, song 2 tiếng sau 3 nạn nhân mới được đưa tới Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ với nhiều thương tích ở vùng đầu, mắt, cánh tay gần đứt lìa rồi chuyển về Bệnh viện Việt – Đức (Hà Nội).

Còn cụ Đá sau khi nhập viện do bị rạn xương sườn, bầm tím phần mềm, cho hay, 2 đêm qua dường như không ngủ, cứ nằm xuống cụ lại thấy “quân binh, biển người xông vào chém giết con cháu”. Ngay cả lúc quả bàng ngoài cửa sổ rơi, cụ giật mình hốt hoảng tưởng có người đến truy sát. “Tôi chỉ mong con cháu được bình yên”, cụ rớt nước mắt nói.

ba-da
Bà Nguyễn Thị Đá không ngủ được vì ám ảnh vụ truy sát. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng trong chiều 9/6, công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng và tạm giam nghi can đầu tiên là Lê Xuân Thao (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuyến, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 10 nghi phạm khác.

Công an tỉnh Phú Thọ bước đầu xác định, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Ngọc Thụ (28 tuổi, ở phường Âu Cơ) với Nguyễn Tuấn Linh (22 tuổi, ở phường Hùng Vương), là bạn của con trai bà Hằng.

Sau mâu thuẫn với Thụ, Linh kể chuyện cho Nguyễn Thùy, Lê Minh Cường (28 tuổi, ở thị xã Phú Thọ) và Lê Xuân Thao, về việc bị đe dọa đánh.

Chiều 7/6, Thùy, Cường, Thao, Thụ đến nhà Linh ở tổ 5, phường Tân Lập để đánh thanh niên 22 tuổi nhưng không gặp. Tiếp tục đi tìm, nhóm Thùy phát hiện Linh ở nhà anh Nhật cùng khoảng 7 người khác, nên báo cho đồng bọn. Sau đó xảy ra vụ truy sát trên.

Nhà chức trách đang truy tìm người liên quan, tiếp tục xác định vai trò chủ mưu của Thuỳ để có hướng xử lý.

Theo Vn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng