Hết lòng hiếu thuận với mẹ chồng, cô con dâu khiến trời cao cảm động

23/12/19, 09:06 Cổ Học Tinh Hoa

Cổ ngữ có câu: “Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu”. Theo văn hóa truyền thống, lòng hiếu thảo là luân lý đạo đức quan trọng gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và xã hội với nhau.

Hết lòng hiếu thuận với mẹ chồng, cô con dâu khiến trời cao cảm động - ảnh 1
“Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu”. (Ảnh: sohu)

Ngoài lòng hiếu thảo của con ruột, con dâu hiếu thuận với cha mẹ chồng cũng được trời, đất, và mọi người coi trọng. Dưới đây là 2 câu chuyện của người Trung Hoa cổ xưa về lòng hiếu thảo của con dâu với mẹ chồng đã khiến trời cao cảm động.

Con dâu không quên hiếu thảo với mẹ chồng dù bị hàm oan

Giang Thạch là người sống trong triều đại Đông Hán. Đến tuổi trưởng thành, anh lấy một cô gái tên Bàng Tam Xuân làm vợ. Giang và vợ rất hiếu thảo với mẹ. Từ ngày mẹ chồng thích uống nước sông, Tam Xuân luôn đến con sông cách nhà 7 dặm để lấy nước về cho mẹ uống.

Một ngày, người dì của Giang gây nên sự hiểu lầm giữa 2 vợ chồng. Dưới sự sai bảo của mẹ, Giang đã duổi vợ ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Tam Xuân lại không mảy may oán hận chồng và mẹ chồng. Sau khi về nhà mẹ đẻ, cô hàng ngày chăm chỉ dệt vải bán lấy tiền. Mỗi lần bán được vải, cô lại dành ra một khoản để mua thức ăn gửi cho mẹ chồng. Đằng đẵng suốt một thời gian…

Mãi sau này, người mẹ chồng nhận ra bà đã hiểu lầm con dâu, và đã bảo Tam Xuân về nhà. Vào ngày cô trở về, nước bắt đầu phun ra từ khu vườn cạnh nhà và hương vị của nó không khác gì nước ở sông, hàng ngày lại có 2 con cá chép nhảy ra từ dòng nước.

Kể từ đó, Tam Xuân dùng chúng để lo cơm nước cho mẹ chồng, và cô không cần phải lặn lội đường xa đến nhánh sông lấy nước về nữa.

Trời ban thưởng cho lòng hiếu thuận của Ngô Hiểu Phúc

Hết lòng hiếu thuận với mẹ chồng, cô con dâu khiến trời cao cảm động - ảnh 2
Lòng hiếu thảo là luân lý đạo đức quan trọng gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và xã hội với nhau.

Ngô Hiểu Phúc sống vào thời nhà Tống. Chồng cô mất sớm và cô không có con trai. Mẹ chồng cô đã già lại bị mờ mắt. Bà nghĩ Hiểu Phúc đã quá cô đơn, nên muốn nhận một đứa con trai cho con dâu mình tái giá.

Hiểu Phúc biết được ý định của mẹ cảm động nói trong nước mắt: “Từ xưa đến nay, một người phụ nữ mẫu mực sẽ không lấy 2 chồng mẹ ạ. Con nên dành hết tâm sức phụng dưỡng mẹ, vì vậy xim mẹ đừng lo lắng”.

Hiểu Phúc làm thuê cho người láng giềng vì vậy cô cũng kiếm được ít tiền để lo miếng cơm manh áo cho mẹ chồng. Có một lần, Hiểu Phúc đang nấu cơm thì người hàng xóm gọi cô đến giúp đỡ ngay. Mẹ chồng cô vì sợ cơm cháy nên đã nhắc nồi cơm xuống đống tro. Nhưng vì mắt kém, bà lỡ làm rơi nắp vung và khiến tro rơi vào bẩn hết.

Khi Hiểu Phúc trở lại, cô không hề buồn lòng mà ngay lập tức mượn gạo của người hàng xóm để nấu cho mẹ chồng ăn. Sau đó, cô làm sạch cơm bẩn và hấp lên cho mình.

Một ngày nọ, Hiểu Phúc có một giấc mơ, rằng 2 vị thần tiên mặc quần áo màu xanh cưỡi mây đến trước mặt cô. Họ nói, “Chúng tôi theo lệnh của Thượng đế đến đưa cô đi gặp Ngài”.

Khi Hiểu Phúc gặp Thượng đế, Ngài nói: “Con chỉ là một nông dân bình thường nhưng có thể hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng. Như một phần thưởng, con có thể mang 1.000 đồng xu này về nhà để chăm sóc mẹ. Từ giờ trở đi, con không phải đi làm thuê nữa”.

Sau đó, hai vị thần lại đưa Hiểu Phúc quay về.

Khi tỉnh dậy, cô thấy 1.000 đồng xu ở bên cạnh giường. Sau khi số tiền đó được dùng hết, 1.000 đồng xu nữa lại xuất hiện, và chu kỳ cứ liên tục lặp lại.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới