Lời tiên tri của người Hopi: Địa cầu đối mặt với sự đào thải và tái sinh trọng đại

10/07/20, 14:35 Tiên Tri

Bộ lạc Hopi là một bộ lạc cổ xưa của người Anh-điêng. Tổ tiên của họ đã truyền lại nhiều lời tiên tri về nguồn gốc, lịch sử và tương lai của loài người. Vào khoảng những năm 1950, lần đầu tiên có người đã dịch những lời tiên tri này sang tiếng Anh và công bố với toàn thế giới, nhiều dự đoán về lịch sử, ví dụ như hai cuộc chiến tranh thế giới đều rất chuẩn xác.

Lời tiên tri của người Hopi: Địa cầu đối mặt với sự đào thải và tái sinh lớn. (Ảnh: Twitter)

Hiện nay, một số cuốn sách và tài liệu trực tuyến liên quan đến lời tiên tri của người Hopi có một số chỗ khác biệt, nguyên nhân có thể là do sai sót trong quá trình biên dịch từ tiếng Anh-điêng sang tiếng Anh. Cộng thêm do thời gian đã lâu, truyền từ đời này sang đời khác, nên ngày này nhiều người Anh-điêng cũng không thể hiểu hoặc thậm chí là không tin những lời dự đoán này nữa.

Gần Oraibi, Arizona có một phiến đá được khắc họa, thường được biết đến với tên gọi “tảng đá tiên tri”, nội dung khắc họa được dựa vào các thủ pháp tượng trưng để biểu đạt những lời tiên tri cổ đại của bộ lạc Hopi, có thể giải thích ngắn gọn như sau:

Bức ảnh về lời tiên tri của người Hopi (Ảnh chụp màn hình Video)

Hình người lớn ở phía bên trái tượng trưng cho sinh mệnh cao cấp vĩ đại, dòng kẻ ngang ở bên trên đại diện cho con đường khoa học kĩ thuật mà không có tinh thần để cân bằng nó, dòng kẻ ngang ở dưới đại diện cho con đường tâm linh.

Có ba đường kẻ dọc, đường kẻ dọc đầu tiên là điểm khởi đầu của lời tiên tri, đường kẻ dọc thứ hai cho thấy khoảng thời gian khi con người quyết định đi theo con đường nào, chính là chọn con đường khoa học (duy vật) hay tâm linh, hai vòng tròn ở con đường phía dưới đại diện cho Đại chiến thế giới I và II.

Đường kẻ dọc cuối cùng là thời điểm quyết định nên đi theo con đường nào, cũng chính là ngày nay. Nếu như lựa chọn con đường vật chất, kết quả sẽ là con đường gấp khúc răng cưa dẫn đến hủy diệt. Nếu chọn con đường tâm linh, kết quả sẽ là sự thanh bình, hài hòa.

Còn có lời giải thích khác như sau:

Hình người lớn ở bên trái là sinh mệnh cao cấp vĩ đại, chiếc bát ở phía bên trái người này đại diện cho lời chỉ dẫn “hãy buông bỏ vũ khí” dành cho bộ lạc Hopi. cột thẳng đứng ở phía bên phải sinh mệnh cao cấp tượng trưng cho khoảng thời gian hàng triệu năm, điểm mà sinh mệnh cao cấp tiếp xúc với cái cột đó sẽ là khoảng thời gian mà ngài trở lại.

Con đường sinh mệnh được mở ra ở nơi của sinh mệnh cao cấp, con đường sinh mệnh mà liên tục dung hiệp hài hòa với tự nhiên ở phía dưới thì sẽ có một chút chật hẹp, con đường thành quả khoa học kỹ thuật của người da trắng ở phía trên thì sẽ rộng rãi hơn. 

Trên chữ thập, đường kẻ dọc nằm giữa hai con đường là chỉ sự xuất hiện của người da trắng (dấu thập đại diện cho Cơ Đốc Giáo), vòng tròn nhỏ phía dưới chữ thập là chỉ vòng tuần hoàn sinh mệnh liên tục bất diệt. (người viết cho rằng các vòng tròn đều đại diện cho một chu kỳ hủy diệt và tái tạo cuộc sống, còn vòng tròn nhỏ này là chỉ sự hủy diệt của nhân loại tại thời điểm khởi đầu của chu kỳ văn minh lần này, hoặc là một trận đại hồng thủy).

Bốn người nhỏ ở con đường phía trên, đại diện cho ba thế giới quá khứ và thế giới hiện tại, mặt khác còn có hàm ý rằng, người của bộ lạc Hopi sẽ bị văn minh “đẹp mã” của người da trắng mê hoặc mà đi theo con đường của người da trắng. Hai vòng tròn ở phía trên con đường sinh mệnh phía dưới là “bàn tay của sinh mệnh cao cấp đang khuấy động địa cầu” (Đại chiến thế giới lần I và II). 

Ký hiệu chữ Vạn – Swastika (giống như biểu tượng Phật giáo cổ, trong Phật giáo dùng màu vàng, trái với biểu tượng của Đức quốc xã, Đức quốc xã dùng màu đen) bên trong mặt trời phía tay trái và hình thánh giá Celtic (biểu tượng này được cho là được sử dụng bởi Cơ Đốc giáo với màu đỏ, và cũng được Đức quốc xã sử dụng với màu đen) ở phía tay phải tượng trưng cho hai người giúp đỡ Pahana (Pahana là một người anh em da trắng chân thành của người Anh-điêng, một số văn bản viết là Bahani, có nghĩa là người Baha, “ni” có nghĩa là “người” trong tiếng Anh-điêng, và hai cách viết phiên âm tiếng Anh này đều bắt đầu từ cùng một từ tiếng Anh-điêng)

Dòng kẻ đậm thứ ba ở giữa hai con đường sinh mệnh, đại diện cho cơ hội cuối cùng của nhân lọai để quay trở về với tự nhiên. Vòng tròn nhỏ phía sau chính là thời kỳ “đào thải và tái sinh sinh mệnh” (Great Purification) mà người Hopi đã nhắc đến, cũng chính là ngày nay. Cuối cùng mùa vụ sẽ lại bội thu, sinh mệnh cao cấp sẽ trở lại địa cầu, và con đường sinh mệnh sẽ vĩnh hằng bất diệt.

Minh Huy (Theo Secretchine)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?