Loài cây đa sắc thú vị cho ra 40 loại quả khác nhau

09/09/16, 17:39 Chuyện lạ

Có bao giờ bạn muốn trồng một loại cây có thể cho nhiều loại quả khác nhau? Điều này hoàn toàn có thể, giáo sư Sam Van Aken trường đại học Syracuse đã biến điều đó thành sự thật khi tạo ra một giống cây cho 40 loại quả khác nhau.

z1
Giáo sư Sam Van Aken. (Ảnh: Internet)

Ông gọi đó là “loài cây 40 trái”. Một cây cho nhiều loại trái cây. Ông bắt đầu thử nghiệm và lai tạo các giống cây hiếm trái được ông mang về từ một vườn cây ăn quả ở New York.

Từ một cây chính, ông thực hiện ghép các bộ phận của nhiều loại cây khác nhau lên một cây chính đó, tương tự các bác sĩ ghép gan hay ghép thận cho bệnh nhân.

z8
Nhiều loại hoa khác nhau cùng nở trên cây. (Ảnh: Internet)

Những cành ghép sau đó phát triển thành một bộ phận của cây chính, được cây chính cung cấp dinh dưỡng nhưng mỗi cành lại cho ra mỗi loại hoa của riêng cành đó. Cây thường nở nhiều hoa vào mùa xuân.

“Điều đầu tiên, tôi thấy nó như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi muốn cái cây của mình có thể thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày. Khi thì ở màu này lúc thì bất ngờ chuyển sang màu khác, bạn có thể nhận thấy được sự thay đổi từ hoa hoặc quả trên các nhánh được ghép”.

z2
Cây cho ra nhiều loại quả với đủ màu sắc. (Ảnh: Internet)

“Điều thú vị là mỗi lần thay đổi nó đã trở thành 1 cái cây hoàn toàn khác, bạn có thể nhận biết sự thay đổi bằng cách nhìn, sờ, ngửi hay thậm chí nếm thử các loại trái cây khác nhau trên cùng một cây”, Sam Van Aken cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epicurious.

Giờ đây, Sam Van Aken có thể tạo ra 16 loại cây tương tự được phân tán khắp các bảo tàng, các trung tâm văn hóa và có mặt tại các bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân trên khắp nước Mỹ.

Theo Elite Readers

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?