La Vũ khuyên Tập Cận Bình: Nếu còn do dự sẽ để lại mối hận thiên thu

18/04/16, 08:18 Trung Quốc

La Vũ là con trai của La Thụy Khanh, tướng lĩnh thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất ngoại sau sự kiện lục tứ (Thảm sát Thiên An Môn). Thời gian gần đây, Nhật báo Apple đăng bài phát biểu lần thứ 7 của ông với tiêu đề là “Bàn bạc với Tập lão đệ”, chỉ ra phản ứng trước sự kiện “Sữa bột có độc” và “Vắc-xin có độc”.

sua doc

Theo ông, đó là tội ác không chỉ “nguy hại đến sức khỏe quần chúng trên quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng được”, mà còn có nguồn gốc chính là chế độ độc đảng chuyên chính, quan thương cấu kết, ức hiếp người dân. Đồng thời, ông cũng chỉ ra “Liên minh chống Tập” chính là liên minh của bè lũ tham quan, từ đó kêu gọi ông Tập công bố tội trạng của bè lũ này. Nếu không, liên minh tham quan sẽ ngày càng điên cuồng, chỉ khiến Tập để lại nỗi ân hận nghìn đời.

Dưới đây là toàn bộ bài viết:

“Sự kiện sữa bột có độc vẫn còn chưa qua đi, lại xảy ra sự kiện vắc-xin có độc, trẻ em vẫn là đối tượng bị tàn hại. Loại tội ác xấu xa nguy hại sức khỏe công chúng trên diện rộng không thể tưởng tượng được này, tại sao vẫn cứ liên tục phát sinh, đến giờ vẫn chưa chấm dứt? Cũng chính bởi thể chế chuyên chính một đảng, quan thương cấu kết, chà đạp người dân ở đại lục. Thương nhân đút lót cho tham quan, tham quan bao che cho tội ác của thương nhân. Bè lũ tham quan này chuyện xấu xa gì cũng đều có thể dám làm, không chuyện làm ăn bất chính nào mà không dám phạm phải. Đối với loại tội ác kéo dài liên tục suốt 5, 6 năm, sau khi bị phanh phui, một quan chức trong ngành thanh tra Bắc Kinh vẫn còn dám nói: ‘Hệ thống thanh tra giám sát của chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế’.

Trên thế giới này có loại người vô liêm sỉ đến mức như thế này ư! Bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự có loại người ấy, đây chính là vấn đề thể chế. Chủ nghĩa Xã hội không tưởng phong kiến của Mao Trạch Đông 30 năm trước, tuy sự tình đã ngày càng trở nên xấu tệ, nhưng vẫn không có tham ô hủ bại xuất phát từ việc quan thương cấu kết. Sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, bắt đầu chủ nghĩa tư bản quan liêu phong kiến, tham ô hủ bại từ đám quan thương cấu kết đã trở thành mô thức của Trung Quốc. Cho đến hôm nay, tham ô hủ bại trong hết thảy các lĩnh vực từ quan trường đến thương trường đã không cách nào thu dọn được nữa. Chú chống tham nhũng, thử hỏi có mấy quan chức cùng đứng về phía chú? Chỉ có quần chúng nhân dân ủng hộ chú chống tham nhũng. Nhưng dưới một chế độ độc tài, người dân lại không có quyền phát ngôn. Vậy nên thể chế nhất định cần phải thay đổi, cần phải xây dựng thể chế dân chủ, vứt bỏ thể chế chuyên chính, mới có thể loại trừ loại quan thương cấu kết, nguy hại quần chúng.

Đại lục mời Bộ trưởng Bộ tư pháp Đài Loan phỏng vấn, điều này đương nhiên là chuyện được hai bên hoan nghênh. Trung Quốc đại lục không phải là xã hội pháp trị, những người tuân thủ pháp luật không có chỗ để nói lý, những kẻ vi phạm pháp luật thì lấy quan chức làm đại biểu, hoành hành bá đạo. Người dân cũng chỉ có thể vi phạm pháp luật để bảo vệ lợi ích của mình, mâu thuẫn trong toàn bộ xã hội chính là càng ngày càng gay gắt. Dưới tư duy độc tài chuyên chế, tìm không được biện pháp để giải quyết. Chú hãy xem các nước dân chủ trên thế giới, xã hội khá hài hòa ổn định, chính là vì người người đều tuân thủ pháp luật.

Đài Loan là xã hội pháp trị đã thành thục. Hai bên cùng tộc, điều mà Trung Quốc đại lục nên học có rất nhiều. Hiện nay Mã Anh Cửu và Thái Anh Văn đang hòa bình chuyển giao quyền lực. Chính phủ Myanmar do nhân dân bầu chọn cũng đã tiếp nhận quyền lực từ chính phủ quân đội một cách hòa bình. Mọi người đều đang tiến bộ. Mọi người cũng kỳ vọng chú tiến bộ. Tôi luôn cảm thấy bước tiến của chú khá chậm chạp, hơn nữa phương hướng còn không rõ ràng.

Liên minh chống Tập chính là liên minh tham quan, điểm này trong lòng dân chúng ai nấy cũng đều rất rõ ràng. Nếu như chú không công bố tội trạng của liên minh tham quan đó, bọn chúng sẽ càng ngày càng ngông cuồng. Chuyện này không thể do dự được, hễ chần chừ do dự sẽ để lại nỗi ân hận thiên thu”.

Theo Secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?