Bí ẩn những thi thể còn nguyên vẹn, dù không hề được trải qua quá trình ướp xác nào

04/02/21, 10:36 Bí ẩn

Hơn 20 năm trước, một thợ đào mộ đã tình cờ phát hiện ra một mồ chôn tập thể. Và rồi ông tìm thấy rất nhiều thi thể dường như đã “hóa đá”. Đã nhiều năm làm nghề, ông vẫn không thể tin được trong điều kiện chôn cất tự nhiên mà các xác chết có thể còn nguyên vẹn đến thế.

Qua những đặc điểm về trang phục và kiểu tóc thì có thể suy đoán được đây là một người phụ nữ trẻ. (Ảnh qua Afamily)

Để bảo quản một thi thể thì đó không phải là một điều đơn giản. Từ xa xưa, người Ai Cập cổ đại đã tìm ra cách ướp xác một cách công phu khiến thế hệ con cháu chúng ta còn không khỏi thán phục, các nhà khảo cổ học thì vẫn từng ngày nghiên cứu mới hiểu rõ được quy trình phức tạp này.

Thế nhưng, một số xác chết ở nghĩa địa của một thị trấn nhỏ San Bernardo (Colombia) lại thách thức tất cả những nhà khoa học trong việc tìm cách lý giải nguyên nhân, tại sao các thi thể này còn nguyên vẹn dù không được ướp xác kĩ lưỡng như thời Ai Cập cổ đại.

This image has an empty alt attribute; its file name is 30feec8973ca9a94c3db.jpg
Một xác ướp khác còn khác có thể nhìn rõ và suy đoán được ra ngũ quan người này khi còn sống. (Ảnh qua Báo mới)

Nhiều năm trước, một thợ đào mộ tên là Eduardo Cifuentes đã phát hiện ra điều gì đó bí ẩn ở khu nghĩa trang này trong khi cải tạo những ngôi mộ cũ.

Sau lớp đất, ông bất ngờ phát hiện một mồ chôn tập thể đầy những xác người. Quần áo, làn da của các xác chết đều chuyển sang màu nâu và da của họ cũng ai trông rất xanh xao và nhăn nheo lại do thay đổi của thời gian.

Ông nghĩ rằng họ cũng là con người như chúng ta nên không muốn dẫm lên tùy tiện, thế rồi, ông nảy ra ý tưởng sắp xếp lại những xác chết. Có thể đây sẽ là cách lưu giữ những xác ướp kỳ lạ cho hậu thế.

Có cả xác trẻ em “hóa đá” ở ngôi mộ tập thể. (Ảnh qua Afamily)

Trừ nơi này ra, ở thị trấn nhỏ Guanajuato thuộc miền Trung Mexico cũng đã phát hiện “xác ướp tự nhiên”, nhưng đã có lý giải chính đáng cho nguyên nhân xác chết được “ướp” đó là do môi trường đất và khí gas phía dưới giúp các xác chết “hóa đá”.

Những xác chết lạ ở nghĩa trang thị trấn San Bernardo thì lại không thể lý giải theo cách đó được. Vì những thi thể này đều được đặt trong quan tài và làm theo nghi lễ chôn cất của địa phương, tất cả không được tiếp xúc trực tiếp với đất để xảy ra hiện tượng phản ứng với khí gas như ở Guanajuato.

Người dân địa phương thì cho rằng, chính độ tinh khiết của nguồn nước, thực phẩm lành mạnh hoàn toàn không có chất phụ gia hóa học giúp những người kia sau khi chết vẫn còn được bảo quản. Hoặc là nhiệt độ nơi đây ngẫu nhiên phù hợp chẳng hạn.

Cận cảnh một trong số những xác ướp còn nguyên vẹn nhất. (Ảnh qua Afamily)

Ý kiến khác cho rằng, loại quả guatila và balu là loại trái cây đặc trưng ở thị trấn thường là nguyên liệu phổ biến có trong các bữa ăn đã tạo nên điều đặc biệt.

Nhưng tất cả nguyên nhân lý giải trên cũng không hợp lý, vì tại sao chỉ có những xác chết này được “ướp” mà số còn lại thì không trong khi cũng có điều kiện tương tự.

Một suy đoán thú vị rằng, cũng có thể vào thời điểm khoảng năm 1957, nghĩa trang được di dời đến địa điểm hiện tại, vị trí của nghĩa trang có sự liên kết bí ẩn với vũ trụ, vì ở nghĩa trang cũ chưa bao giờ có hiện tượng này.

Chắc còn phải mất một khoảng thời gian dài nữa thì chúng ta mới có đáp án chính xác cho hiện tượng kỳ lạ này.

Từ khi phát hiện các xác ướp kì lạ, tất cả đều tiếp tục được bảo quản chu toàn. Thị trưởng Antonio Acosta quyết định cho xây một bảo tàng ngay phía sau nghĩa trang rồi chọn ra 8 xác ướp còn nguyên vẹn nhất sẽ được đặt nằm trên bệ, úp lồng kính trong suốt, phục vụ khách tham quan ngắm nhìn.

Những thi thể còn được hoàn hảo nhất sẽ được trưng bày phục vụ khách tham quan. (Ảnh qua Afamily)

Phương án này thực sự đã giúp cải thiện kinh tế địa phương nhờ thu hút rất nhiều khách du dịch từ mọi nơi tìm đến. Nhưng rất nhiều ý kiến từ người dân phản đối điều này vì họ coi như vậy là không tôn trọng người đã khuất.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng