Hy Lạp: Khủng hoảng kinh tế đẩy người Athens ra đường ngủ

14/07/15, 16:07 Kinh tế

Số người vô gia cư ở Athens, Hy Lạp, đang tăng chóng mặt, vì cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người mất việc, không có tiền thuê nhà buộc phải sống cảnh màn trời chiếu đất và chờ đồ ăn được phát hàng đêm của các tổ chức từ thiện.

Tassos Smetopoulos đang trò chuyện cùng ông Nicolas, một “nạn nhân” của cuộc khủng hỏang kinh tế Hy lạp. (Ảnh CNN)

Maria Karra, người sáng lập tổ chức từ thiện Emfasis ở Athens, không thể tin vào mắt mình khi hàng ngày chứng kiến tình cảnh khó khăn trên đường phố. Những hình ảnh ấy gợi cho cô cuộc khủng hoảng ở các quốc gia nghèo.

“Tôi từng làm việc này ở nhiều nước đang phát triển của Đông Nam Á còn giờ thì tại Hy Lạp, đó là kêu gọi quyên góp thực phẩm, trong đó có gạo, sữa, đậu và mỳ”, Karra cho biết.

Karra và bạn cùng lớp Tassos Smetopoulos bắt đầu tổ chức Emfasis vào năm 2013. Kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp lâm vào tình cảnh trầm trọng khiến số người cần giúp đỡ tăng chóng mặt, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Hy Lạp hiện có tỷ lệ đói nghèo cao nhất Liên minh châu Âu (EU).

Karra và Smetopoulos cho hay, số người sống cảnh màn trời chiếu đất ở Athens tăng khoảng 40 % chỉ trong ba tháng. Chính phủ Hy Lạp ước tính hiện có 20.000 người vô gia cư tại Athens, trong khi dân số của thành phố này là 660.000 người.

“Chúng tôi thấy ngày càng nhiều người trẻ sống ngoài đường”, Karra tiết lộ.

Những người vô gia cư ở Athens chủ yếu trong độ tuổi từ 26 – 45, theo Emfasis. Tổ chức từ thiện của Karra có khoảng 110 tình nguyện viên hoạt động sáu buổi một tuần để hỗ trợ những người cần giúp đỡ ở Athens. Họ tiếp cận với người vô gia cư, chỉ cho họ chỗ tắm rửa và phân phát thực phẩm, chăn cùng đồ dùng cần thiết. Emfasis từng giúp nhiều người có học thức và công việc ổn định trước khi khủng hoảng xảy ra. Những người này có thể nói về bất cứ điều gì, trừ hoàn cảnh của họ.

Người phụ nữ tên G trông trẻ trung trong bộ váy màu hồng sáng. Bà không có chỗ ở sau khi mất việc khoảng một năm nay. Hôm Karra tới chỗ bà G ngủ, bà vừa bị mất sạch thực phẩm và đồ đạc.

Những chuyện như vậy không hiếm. Mọi người thường bỏ lại đồ ở chỗ ngủ trong lúc đi kiếm đồ ăn hoặc tìm nhà vệ sinh. Khi trở lại, mọi thứ đã biến mất.

Tương tự với bà G, ông Nicolas, từng là nhân viên bảo vệ, cũng phải ra đường sống, vì sau khi mất việc không ai cưu mang ông.

Cùng với sự sụp đổ của nền kinh tế, chính quyền Hy Lạp buộc phải cắt giảm sâu nhiều dịch vụ xã hội. Các trung tâm dành cho người vô gia cư, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng phải đóng cửa. Số nhân viên xã hội theo đó bị cắt giảm mạnh.

Theo Smetopoulos, điều duy nhất tổ chức từ thiện của anh có thể làm là thể hiện sự quan tâm với người nghèo. Hiện, Smetopoulos và Karra hàng đêm mang các suất ăn cho người vô gia cư ở Athens. Mỗi người nhận được một cốc sữa, một chiếc bánh sandwich hoặc một phần thức ăn nóng như thịt gà hay thịt bò. Đồ ăn này do các siêu thị địa phương và quán cà phê giúp đỡ. Từ nửa đêm tới 2 giờ, Karra và Smetopoulos phát được 70 suất ăn. Họ sẽ trở lại với những người cùng khổ vào tối hôm sau.

“Cuộc khủng hoảng này giờ mới chỉ đang bắt đầu”, Smetopoulos nói.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc